Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (12/10/2023)

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (12/10/2023)

Ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. (Lc 11:10)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (12/10/2023) 

Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Ca khúc: Cứ Xin Sẽ Được 
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên 
Trình bày: Phương Chi 
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 

Tin Mừng: Lc 11:5-13 

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’? Thầy nói cho anh em biết: Dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. 

“Thế nên Thầy bảo anh em: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh 

Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, nên tôi được cưng chiều hơn so với các anh chị. Dù bất cứ điều gì tôi xin thì cha mẹ cũng cho. Tôi nhớ lại, khi còn học chuyên ngành tin học ở Hà Nội, tôi cần phải có máy tính để làm bài. Lúc đó tôi rất phân vân, không dám xin tiền, vì với kinh tế nhà tôi hồi đó, việc mua một chiếc máy tính quả là khó khăn. Nhưng nếu không có máy tính thì cũng không đáp ứng được việc học và thực hành. Tôi quyết định ngỏ ý cùng cha mẹ, thật quá bất ngờ cha mẹ tôi đã an ủi, và nói tôi không cần bận tâm, vì việc học là cần thiết. Dù gia đình có khó khăn, thì bố mẹ cũng vẫn lo cho con được, chỉ cầu mong con cố gắng học thôi. Lời nói của cha mẹ khiến tôi thật sự cảm động, vì từ trước tới giờ, cha mẹ chẳng từ chối tôi điều gì cả. Tôi đã thầm hứa sẽ cố gắng chăm học chỉ học hành, sống thật tốt để không phụ lòng cha mẹ. 

Chúa Giêsu cũng đã trao ban cho nhân loại tất cả, ngay chính cả mạng sống mình Ngài cũng chẳng tiếc, chính Ngài đã hứa: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. 

Thiên Chúa biết chúng ta cần gì, và điều nào tốt cho chúng ta thì Ngài sẽ ban. Chỉ cần chúng ta xin với tấm lòng thành. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại cảm thấy khó chịu, chán nản, khi điều chúng ta xin mãi mà không được! Chính vì vậy chúng ta quay lại oán trách Chúa, đôi khi còn đánh mất niềm tin vào Chúa nữa. 

Chúng ta cứ ngẫm nghĩ lại xem, cha mẹ nào mà chẳng muốn điều tốt cho con cái, thế nhưng nhiều khi con cái lại không nhận ra điều đó, lại còn tỏ vẻ rất khó chịu nữa. 

Lạy Chúa, vì giới hạn bản thân mà nhiều khi chúng con không nhận ra những gì Chúa muốn tốt cho chúng con, vì vậy chúng con cảm thấy không vui, cảm thấy chán nản và hụt hẫng, mỗi khi điều chúng con xin không được Chúa ban. Có nhiều khi chúng con còn đánh mất niềm tin vào Chúa, chỉ vì chúng con chỉ nhìn thấy điều trước mắt mà không hiểu ý nghĩa sâu xa mà Chúa thực hiện. Xin cho chúng con biết đặt niềm tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa, vì tất cả những gì trong cuộc sống hàng ngày đều sinh ích lợi cho chúng con, nếu chúng con có cái nhìn tích cực và với lòng biết ơn.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (12/10/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (12/10/2023)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên (12/10/2023)
https://i.ytimg.com/vi/2QZ854KWSqI/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/2QZ854KWSqI/default.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/10/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0802806398.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/10/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0802806398.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content