Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên (10/10/2023)
Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất. (Lc 10:42)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên (10/10/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chỉ Có Một Điều Cần
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Đình Khuyên
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 10: 38-42
Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” Chúa đáp: “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Cứ mỗi lần đi ngang qua nhà chị em Macta và Maria là Chúa lại dừng chân, có lẽ Chúa là vị khách quý và quen thuộc đối với gia đình này. Chính vì vậy, khi thấy Chúa đến thì cô Macta đon đả đón Chúa, rồi vội vã xuống bếp nấu những món ăn thật ngon đãi Chúa. Cô bận rộn nấu nướng, mong chờ mãi không thấy cô em xuống phụ mình. Ngó lên nhà thì thấy Maria đang ngồi nói chuyện với Chúa.
Macta vẫn tiếp tục làm mà không nói năng gì, nhưng việc thì còn nhiều, mà làm một mình Macta sợ không kịp giờ ăn, trong khi đó thì Maria cứ ngồi nói chuyện trên nhà. Chắc hẳn, lúc này Macta không thể im lặng được nữa, cô gọi vọng lên, “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay !”. Những tưởng Thầy sẽ về phía cô mà bảo Maria xuống. Ai dè, Chúa lại còn bênh Maria chứ, thật là buồn: “Mác-ta ! Mác-ta ơi ! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá ! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”
Lời của Thầy như gáo nước lạnh làm cho Macta tiu nghỉu. Thầy đã không tán thưởng cô vất vả từ sáng tới giờ, cũng chỉ là để muốn có bữa ăn ngon tiếp Thầy, mà lại còn khen ngợi Maria nữa chứ!
Có lẽ, điều Chúa Giêsu nói với Macta cũng là điều Chúa muốn nói với mỗi người chúng ta. Thật vậy, nhiều khi chúng ta bôn ba, lo lắng cho cuộc sống, cho gia đình, con cái. Thậm chí chúng ta còn lo cả việc nhà Chúa nữa, nhưng liệu chúng ta có biết dành một chút thời gian lắng đọng tâm hồn, để nghe tiếng Chúa nói với chúng ta không? Hay chúng ta để cho những ồn ào của cuộc sống lấn át mất tiếng Chúa. Chúa đã nói: “Ta cần lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, nhưng nhiều người nghĩ rằng họ bỏ tiền vào nhà thờ, làm việc bác ái…là đủ rồi. Chúng ta quên một điều quan trọng, chúng ta cần được Chúa tiếp sức, bồi bổ cho đời sống thiêng liêng. Những giây phút chúng ta đến bên Chúa là những giây phút Chúa thấy rất vui, vì Chúa biết chúng ta còn cần đến Chúa.
Lạy Chúa, có những lúc vì quá mải mê với công việc, mà con quên đi ý nghĩa đích thực trong cuộc sống. Chúng con đến nhà thờ đó, chúng con làm việc bác ái đó…nhưng nhiều khi chúng con phần nào lại đi tìm hư danh cho mình. Chúng con đã thực sự bỏ quên Chúa mà chạy theo những tất bật của cuộc sống. Xin cho chúng con biết dừng lại, sống chậm lại, để cảm nhận và trân quý tình thương của Chúa, vì biết mình được chính Chúa làm gia nghiệp. Xin cho chúng con hăng say, miệt mài đi tìm Chúa, xin đừng để con chạy theo những hư ảo của cuộc sống này. Amen
COMMENTS