Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên (18/10/2023)
Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Lc 10:2)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên (18/10/2023)
+ Lễ kính Thánh Lu-Ca, tác giả sách Tin Mừng
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lúa Chín Đầy Đồng
Sáng tác: Lm. Thiên Ân
Trình bày: Tam Ca Áo Trắng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 10:1-9
Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.’
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Lc 10:2) Lời Chúa cho thấy sự cần thiết phải có thợ gặt vì cánh đồng đầy lúa chín, Ngài mời gọi các môn đệ cầu nguyện và ra đi.
Ngài cũng cho các ông thấy trước vấn đề khó khăn họ phải đương đầu, đó là “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói, (Lc 10, 3) vì các tông đồ chỉ là “chiên con” còn kia là “một bầy sói.”
Nhìn lại thế kỷ thứ 17, các Cha người Pháp sang Việt Nam truyền giáo, các ngài đã phải chấp nhận rất nhiều khó khăn thử thách, từ văn hóa, ngôn ngữ, và niềm tin ... đến nỗi các ngài phải mất cả mạng sống. Và trải dài qua bao nhiêu thế kỷ, rất nhiều nhà truyền giáo đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi của châu Âu, để đến cánh đồng truyền giáo châu Á, đầy gian nan nguy hiểm. Các ngài đã chấp nhận mọi thiếu thốn cùng cực, hiểm nguy đến độ phải đổ máu và chết trên cánh đồng lúa mênh mông Việt Nam.
Lời Chúa muôn đời còn ứng nghiệm trên những người được sai đi, vẫn là con đường gian khổ đó, với nỗi khắc khoải và nhiệm vụ là gặt lúa, “vì lúa chín đầy đồng.” Chỉ có Lời Chúa mới là động lực khiến người truyền giáo có đủ dũng khí ra đi, dẫu ngàn khó nguy trên bước đường họ đi.
Ngay cả những người sống tinh thần truyền giáo trong các đan viện, hoặc các Ki-tô hữu, mặc dù họ không thể đến trực tiếp những vùng truyền giáo, nhưng đã âm thầm chịu những đau khổ, hy sinh và cầu nguyện cho việc truyền giáo. Không thiếu những cụ cao tuổi, ngày nào cũng lần hạt cầu nguyện cho việc truyền giáo. Và để có thể đồng hành với các nhà truyền giáo, ngoài lời cầu nguyện và hy sinh, họ đã âm thầm giúp đỡ các nhà truyền giáo về vật chất, để các ngài không phải lo lắng, mà toàn tâm cho việc “gặt lúa.“ Ước gì trong Giáo hội, tất cả mọi người đều luôn Hiệp Trợ lẫn nhau, để có thể gặt hái được nhiều “lúa” về cho Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con vẫn biết rằng đi trong nước mắt sẽ về giữa ca mừng. Vâng, về giữa ca mừng là con được hân hoan về với Chúa. Vì Chúa không đếm xem con gặt được bao nhiêu, dù có được nhiều hay ít, thì Chúa vẫn nói rằng, “Các con hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời.” (Lc 10:20b)
Xin cho con luôn hết lòng khi được sai đi, sống đúng với lối sống của người môn đệ đi truyền giáo mà Chúa đã dặn dò, để con chu toàn nhiệm vụ trong tin yêu và phó thác.
COMMENTS