Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên (26/10/2023)
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên (Lc 12: 49)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên (26/10/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Giêsu Ánh Lửa Tình Yêu
Sáng tác & Trình bày: Lm Xuân Đường, CSsR.
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 12: 49-53
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Nói đến lửa người ta không khỏi nghĩ đến ngay vụ cháy kinh hoàng chung cư mini 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hậu quả là 56 người bị chết (ngày 12/9/2023). Chỉ cần nghĩ đến thôi đã sợ “vãi” rồi. Ấy vậy mà Thầy Giêsu lại nói Ngài đến ném lửa vào thế gian. Chẳng lẽ Ngài lại là người gieo sự sợ hãi cho nhân loại sao?
Thật Khó hiểu, không những thế, Thầy lại còn nói là Thầy đến để mang sự chia rẽ nữa chứ !
Nhưng cứ suy đi nghĩ lại thì lời Thầy quả là đúng, vì có có biết bao chứng nhân cho Tin mừng, bảo vệ chân lý, quyết đứng về sự thật thì lại bị thiệt thòi, có khi lại còn thiệt mạng nữa chứ chẳng đùa. Vì vậy cũng có thể hiểu Thầy nói sự chia rẽ trong gia đình là thế đó.
Cho dù sự chia rẽ có xảy ra, nhưng cuối cùng thì sự thật sẽ thắng, Nếu bạn đứng về phía sự thật, về bên công lý, thì bạn sẽ được hưởng hạnh phúc. Điều quan trọng hơn cả chính là, “lửa” mà Thầy Giêsu nói ở đây, không phải là lửa như chúng ta biết đâu nhé. Đó là lửa của sự nhiệt thành, lửa của chính nghĩa, lửa của sự thật. Vì chính Thầy Giêsu là sự thật, là đường, là chân lý thì tất nhiên, Thầy cũng sẽ ném những gì là của Thầy cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy đón nhận lửa đó, và góp công góp sức làm cho ngọn lửa của Thầy cháy sáng và lan toả nhé.
COMMENTS