Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên (16/10/2023)
Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. (Lc 11:29)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên (16/10/2023)
+ Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu
+ Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-cốc (Alacoque), Trinh nữ
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho Con Vững Tin
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Ca sĩ Gia Ân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 11:29-32
Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Chúa Giê su tỏ ra phiền lòng, vì người Do Thái đòi Ngài làm dấu lạ. Trong khi hằng ngày Ngài vẫn làm những phép lạ trong các thành, các làng mạc như hóa bánh ra nhiều cho cả mấy ngàn người ăn, chữa lành các loại bệnh tật... Phải chăng họ dửng dưng trước những phép lạ đó và nghĩ rằng đương nhiên. Dẫu Chúa không hài lòng với họ và gọi họ là “thế hệ gian ác,” nhưng Ngài cũng không nỡ dứt họ ra khỏi tình thương, nên Ngài nói: “Tôi sẽ không cho dấu lạ nào khác ngoại trừ một dấu lạ Gio-na”. Ngài cũng ám chỉ về cái chết của Ngài, sau 3 ngày sẽ sống lại. Cũng như thủa xưa, ông Gio-na ở trong bụng cá 3 ngày, sau đó ông được cá nhả lên bãi biển và tiếp tục nói tiên tri.
Trong cuộc sống, nếu nhìn bằng con mắt đức tin, ta có thể nói rằng có vô vàn phép lạ xẩy ra hằng ngày. Khi nhìn lên bầu trời, có bao giờ ta tự hỏi, năng lượng nào làm cho các vì tinh tú luôn luôn chuyển vận, mà không hề bị va chạm, trong khi không có một điểm tựa nào cả? Nhưng chẳng ai quan tâm tìm hiểu, mà xem như là lẽ đương nhiên.
Mỗi ngày trong thánh lễ Mi-sa đều có phép lạ xảy ra, khi linh mục truyền phép Thánh Thể. Từ một tấm bánh miến, một ly rượu nho, lại trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Và mỗi khi rước lễ, Chúa Giê-su ngự vào tâm hồn ta. Trong ngày, Ngài đợi chờ ta trong nhà tạm. Và có thể nói, phép lạ khá kinh ngạc là sự vận hành của trái đất này. Cả vũ trụ đều nương vào nhau một cách rất tinh tế, để duy trì sự sống cho nhân loại. Nhưng vì quá quen thuộc, nên ta thấy thật bình thường, như nó phải xẩy ra như thế. Ước gì mọi người đều biết nhìn ra mà trân trọng, ngợi khen và tạ ơn Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con biết sống với Chúa như một người con ngoan thảo. Chúa là người Cha nhân hiền, thương con, lo cho con trong từng hơi thở. Xin cho con nhận biết phép màu của tình thương Chúa, đã xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của con, để con biết trân trọng tất cả những gì Chúa ban.
COMMENTS