Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm A (29/10/2023)
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình. (Mt 22:37)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật XXX Thường Niên - Năm A (29/10/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Thủy Tiên, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Vũ Thị Minh Tâm, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Điều Răn Trọng Nhất
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Trình bày: Lm. Minh Tâm
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mt 22: 34-40
Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Têrêsa Trần Thị Thủy Tiên
Thời gian gần đây, trên thế giới đang diễn ra cuộc chiến tranh khốc liệt giữa nước It-ra-el và lực lượng Hamas, để giành quyền ảnh hưởng ở vùng đất It-ra-el. Chiến tranh bùng nổ, chiến thắng chưa thấy đâu, nhưng hậu quả là hàng chục ngàn người dân của hai bên giao chiến đã phải “nằm xuống,” nhiều gia đình tan cửa nát nhà, dân chúng mất đi cuộc sống bình an. Đây không phải là lần đầu tiên cuộc tranh chấp này xảy ra, vì trước đây đã xảy ra rất nhiều lần, gần nhất vào năm 2021. Tính từ ngày 7/10 đến ngày 23/10, số người Pa-les-tine chết đã vượt con số 5.000, bao gồm 2.005 trẻ em. Ngoài ra còn có hơn 15.000 người bị thương. Những con số trên đã biến đợt xung đột lần này giữa It-ra-el và lực lượng Hamas, trở thành đợt xung đột đẫm máu nhất trong thời kỳ hiện đại.
Khi sự kiện này xảy ra, rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng có thể Thiên Chúa đang trừng phạt dân It-ra-el, Thiên Chúa đang thanh tẩy vùng đất thánh? Hoặc có người kêu lớn tiếng rằng “Chúa ơi! Vùng đất thánh nơi linh thiêng nhất của thế giới, sao lại có giao tranh chết người thế kia!”.
Tất cả những đau thương ấy, chắc chắn rằng Thiên Chúa không muốn xảy ra cho con người. Tuy nhiên, vì lòng tham lam và sự hận thù, đã làm cho lòng người trở nên căm hận và phẫn uất. Nơi đất thánh - vùng đất thiêng, là quê hương của Chúa Giê-su và là nơi ghi dấu lịch sử con Thiên Chúa xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại. Nơi đó từ xa xưa, dân Do Thái và người Hồi giáo đã không thể sống chung nhau vì bên nào cũng muốn nắm quyền kiểm soát ở Giê-ru-sa-lem - trung tâm của việc thờ phượng.
Sự đau thương đang diễn ra, người Ki-tô hữu chúng ta được thức tỉnh bởi điều gì, khi anh chị em đồng loại của chúng ta đang phải đối diện với khó khăn, đau khổ và chết chóc? Chúng ta nói rằng, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho họ và cho thế giới được bình an, trong khi chúng ta chưa thể sống trong hòa bình vì những hận thù, ghen ghét những người xung quanh chúng ta, trong gia đình hay trong cộng đoàn ta đang sống.
Đến với lời Chúa hôm nay, Chúa Giê-su một lần nữa nhắc nhớ chúng ta về bài học “Yêu thương”. Yêu là cho đi, là dám từ bỏ tất cả vì người mình yêu. Ca dao Việt nam có câu “Thương người như thể thương thân”. Thật vậy, tình yêu chỉ trở nên hoàn hảo khi có sự tha thứ và sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu. Yêu như “chính mình yêu bản thân mình”. Nói đến điều này, tôi nhớ lại đến câu hỏi của tông đồ Phê-rô: “Lạy Chúa, khi người anh em của con xúc phạm đến con, con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Chúa đáp: “Không phải bảy, nhưng là bảy mươi lần bảy”. Nghĩa là tha thứ hoài, tha thứ luôn luôn và không ngừng nghỉ. Thật vậy, một khi sống được sự tha thứ và khoan dung, tâm hồn ta mới thực sự trở nên thanh thản và bình an. Khi đó Thiên Chúa mới thực sự hiện diện trong tâm hồn. Nếu trong tâm hồn ta chỉ là những toan tính không tốt, thì hậu quả sẽ là sự bất an. Điều này luôn ám ảnh, và ta chỉ thấy sự xấu chung quanh, cho dù người khác có đối xử tốt với ta dến đâu chăng nữa!
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su là Đấng đầy lòng yêu mến. Tạ ơn Chúa đã gửi tặng con bài học về tình yêu và sự cảm thông tha thứ. Xưa Chúa đã nêu gương hy sinh hiến tế vì nhân loại. Nay xin cho con cũng biết hy sinh, sẵn sàng chịu đau khổ vì anh chị em con. Sự hy sinh bé nhỏ qua cách sống quảng đại, dễ dàng thứ tha, cũng như sẵn lòng cho đi những gì Chúa đã ban tặng cho con.
Lạy Chúa, xin cho con biết trung thực nhìn nhận con người yếu đuối của mình, biết can đảm loại bỏ thái độ của sự thờ ơ, nghi ngờ hay mối hận thù đang tiềm ẩn nơi con. Xin cho tất cả chúng con được gặp nhau trong Chúa, để tâm hồn và môi miệng chúng con luôn vang lên lời ca tụng và tôn vinh Ngài. Amen
COMMENTS