Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên (04/10/2023)
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên (04/10/2023)
+ Lễ thánh Phan-xi-cô Át-xi-di
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cũng Một Kiếp Người
Sáng tác: Phạm Quang
Trình bày: Ca sĩ Hà Thanh Xuân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 11: 25-30 (Theo lễ thánh Phan-xi-cô Át-xi-di)
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
“Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang...” (Cũng Một Kiếp Người - Phạm Quang - Hà Thanh Xuân)
Thật lòng, khi nghe lời bài hát tôi cảm thấy chạnh lòng.
Hình ảnh một bà lão chạc tuổi ngoài 80, thân hình gầy gò, ốm yếu vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Với tuổi của bà thì đáng lẽ phải được an vui bên con cháu, hưởng hạnh phúc quãng đời còn lại. Thế nhưng bà vẫn phải đi kiếm ăn để nuôi mấy đứa cháu. Khi nghe được câu chuyện của bà tôi thấy thật thương bà biết mấy.
Hồi còn là sinh viên, vào 2 ngày cuối tuần tôi đi học tại trường Bách Việt. Một lần đi qua con đường Nguyễn Văn Lượng, tôi đã tình cờ gặp bà ngồi co ro bên vỉa hè. Thoạt đầu, tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, bà cụ đi xin giống bao nhiêu người đi xin khác mà tôi vẫn gặp. Thế nhưng, dù nắng mưa tôi vẫn thấy bà ở đó, thỉnh thoảng người đi qua lại cho bà cái bánh mì hay hộp cơm. Gần 1 năm qua, tôi vẫn thấy bà ở đó, tôi quyết định đến hỏi thăm bà đồng thời có chút quà biếu bà.
Câu chuyện bà tâm sự khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng, bà ngồi ở đây không chỉ đơn giản xin cho riêng bà, mà còn cho các cháu đang đợi bà ở nhà. Bà sống chung với một đứa cháu cũng quá nghèo lại đông con, cuộc sống càng khó khăn thiếu thốn. Tuy cô đi làm nhưng ngày có việc ngày không, nên chẳng thể đủ ăn.
Khi bạn nhìn thấy hình ảnh của bà cụ có hoàn cảnh khó khăn như vậy, bạn có suy nghĩ gì? Chúa Giêsu luôn là người thấu hiểu nỗi niềm của con người nhất, Ngài luôn nhìn thấy, luôn cảm thông, luôn nâng đỡ: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Và Chúa muốn mỗi người chúng ta tiếp tục công việc của Chúa, đó là đem lại niềm hạnh phúc, sự bình an cho người khác. Dù sao, chúng ta cũng được hưởng may mắn hơn nhiều người khác, vì vậy chúng ta hãy chia sẻ cho những người kém may mắn hơn mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng biết chia sẻ cho tha nhân những gì chúng con đã được lãnh nhận, và hơn ai hết đó là tình người, sự quan tâm lẫn nhau. Xin cho chúng con luôn yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Amen
COMMENTS