Tu xá Mẹ Thiên Chúa | Nụ Cười Giêsu
Tu xá Mẹ Thiên Chúa – Tổng GP Sài Gòn
Nụ Cười Giêsu
Trong một thế giới đang trên đà phát triển, nhu cầu cần thiết của con người dễ dàng được đáp ứng, giúp cho cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp được may mắn, hạnh phúc, cơm no áo ấm. Vẫn còn đâu đó chung quanh chúng ta, những con người bất hạnh, cơm không đủ no, áo không đủ ấm!
Theo bước chân chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tu xá Mẹ Thiên Chúa chính thức khai giảng lớp học Tình Thương vào sáng ngày 23/9/2023. Lớp học này dành cho các trẻ em không đủ điều kiện cắp sách đến trường, hay bị chậm phát triển. Công việc tuy nhỏ bé âm thầm, nhưng với một tình yêu lớn mà cộng đoàn dành trọn cho các em.
Trong Tông thư “Năm đời sống thánh hiến” ĐTC Phanxicô đã nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”. Nụ cười được cha ông chúng ta thường ví như mười thang thuốc bổ. Nụ cười lan tỏa niềm vui, sự bình an và hạnh phúc cho chính mỗi người, cũng như những người xung quanh ta. Nhờ niềm vui ấy, sau những giờ làm việc mệt nhọc, chị em trong tu xá Mẹ Thiên Chúa đã cùng chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa. Chị em cùng trao cho nhau niềm vui, những nụ cười tỏa sáng, với tâm tình chuẩn bị đón Tết Trung Thu hay còn gọi là Tết Đoàn Viên.
Vào 8g00 sáng ngày 29/9/2023, trường Bán trú Lạng Sơn rộn ràng tiếng trống, tiếng cười tiếng nói trong ngày Tết Trung Thu. Với những bài hát mang ý nghĩa chủ đề Hội Trăng Rằm, những bước nhảy điêu luyện của đoàn Lân, đã làm các em học sinh Bán Trú thích thú tận hưởng Tết Trung Thu đầy ý nghĩa.
Sau đó, các em cùng chú Cuội, chị Hằng và đoàn Lân, rước đèn chung quanh khuôn viên nhà trường. Vui hơn thế, các Dì chiêu đãi các em một bữa ăn Agape và một món quà nho nhỏ đem về.
Nguyện xin tình yêu của Chúa Ba Ngôi, luôn che chở và chúc phúc cho chúng con. Giúp chúng con luôn biết niềm nở và đón tiếp tha nhân đến với mình, như đón tiếp chính Chúa. Vì xưa Chúa nói:
“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 9:48)
COMMENTS