Phan Thị Thùy Anh | Suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi

SHARE:

Phan Thị Thùy Anh | Suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi

Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. (Lc 2:35)
Our Lady Of Sorrows 1883 By Pedro Americo
Phan Thị Thùy Anh
Tu xá Đa Minh Tam Bung
Suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi 
Chúc mừng quý Dì và quý Chị nhân ngày Bổn mạng Mẹ Sầu Bi 

Có rất nhiều nhà văn, nhà thơ đã viết về Mẹ, nhưng không thể nào diễn tả hết vẻ đẹp tuyệt mỹ trong tâm hồn Mẹ được. Một vẻ đẹp rạng rỡ ánh lên niềm Tin Yêu, ngay cả khi Mẹ khi chứng kiến người Con yêu dấu của mình chết đau thương, nhục nhã trên thập giá tại đồi Calvê. 

Ngày 15/9, giáo hội dành để kính nhớ Đức Mẹ với tước hiệu "Đức Mẹ Sầu Bi." Tước hiệu này như ẩn chứa tất cả các nỗi thống khổ của Mẹ, nhất là trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, người Con Yêu dấu, mà Mẹ luôn kết hợp với Người. 

Từ lời “Xin Vâng” trước thánh ý Thiên Chúa, Mẹ đón nhận tất cả trong tin yêu phó thác, khởi đầu là sự kiện truyền tin, cho đến các biến cố khác trong đời Mẹ, nhất là trên đường thương khó của Con Mẹ. Từng bước chân Mẹ đi theo Con, từ dinh Philatô đến Núi Sọ, cho đến khi “Mọi sự đã hoàn tất.” (Ga 19:28a) Vì thế, Hội Thánh xưng tụng Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Chuộc. Ôi Maria Mẹ ơi! Trần gian có bà mẹ nào phải đau thương hơn Mẹ, khi đứng dưới chân Thập Giá, nghe những lời trăn trối cuối cùng của Con yêu, mà suốt đời đã làm mọi điều tốt lành, để giờ đây được trả ơn bằng cái chết đau thương nhục nhã như vậy? 

Mặc dù có rất nhiều phụ nữ cũng chịu nhiều nỗi đắng cay trong cuộc sống, nhưng Mẹ Maria không phải là một trong những người phụ nữ đó; Mẹ là người phụ nữ được Thiên Chúa chọn để sống niềm vui và đau khổ cùng với Con Thiên Chúa. Khi Mẹ hưởng niềm vui làm mẹ Con Thiên Chúa, thì đồng thời Mẹ cũng đón nhận những nỗi đau khổ tột cùng. 

Mẹ Maria là một kiệt tác tuyệt đẹp trong sự sáng tạo của Thiên Chúa. Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Mẹ được tạo thành mà không vương vết nhơ của tội nguyên tổ. Ý của Mẹ luôn kết hợp hoàn hảo với thánh ý Thiên Chúa. Chính vì thế, mới gây ra sự thù địch giữa Mẹ, giữa người phụ nữ và ma quỷ, giữa dòng dõi của Mẹ và dòng dõi của ma quỷ như được trích dẫn trong sách Sáng thế ký: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3:15) 

Đức Mẹ Maria với tước hiệu “Đức Mẹ Sầu Bi” thường được diễn tả qua hình ảnh Mẹ với bảy thanh gươm xuyên thủng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Đôi khi Mẹ cũng được biểu trưng bằng một trái tim có cánh, bị đâm bằng bảy thanh kiếm. Những thanh kiếm tượng trưng cho những nỗi đau buồn của Mẹ. 

Đấng đáng kính Fulton John Sheen viết: “Bởi lẽ tình yêu của chúng ta không khởi sự nơi Đức Mẹ, thì cũng không kết thúc nơi Ngài. Đức Mẹ là cánh cửa sổ, nhân loại đã sử dụng mà chiêm ngắm thần tính khi còn ở trần gian này. Vì có thể so sánh Đức Mẹ như một kính phóng đại làm rộng lớn tình yêu của chúng ta đối với con Ngài và làm những lời cầu nguyện của mọi người thêm sốt sắng, nóng bỏng hơn. Đức Mẹ phản chiếu Người Con thần linh của Ngài. Không có Người Con đó, Đức Mẹ chẳng là gì. Với Chúa Giêsu, Đức Maria là Mẹ của nhân loại.” (Con đường về trời - Chương 9 - trang 115) 

Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, chúng ta không thể dự phần vào vinh quang của Chúa Kitô, trừ khi chúng ta dự phần vào cuộc đóng đinh của Ngài: “Ðức Kitô Giêsu, phận là phận của một vì Thiên Chúa, nhưng Ngài đã không nghĩ phải giành cho được chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa. Song Ngài đã hủy mình ra không, là lĩnh lấy thân phận tôi đòi,trở thành giống hẳn người ta; đem thân đội lốt người phàm, Ngài đã hạ mình thấp hèn, trở thành vâng phục cho đến chết, và là cái chết thập giá!” (Pl 2:6-8) "Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa." (Cv 14:22) Chính Mẹ Maria cũng phải kinh qua nhiều đau khổ, cũng chấp nhận vâng phục cho đến chết, khi dự phần vào cuộc khổ nạn của Con Mẹ. 

Sống trên đời, ai trong chúng ta cũng đã trải qua nhiều nỗi tang thương, khốn khổ. Nếu không đau khổ vì điều này, thì sẽ đau khổ vì điều khác, như bệnh tật, nghèo đói, bị đối xử bất công, gặp thiên tai, bị tù đầy, bị kỳ thị, bị khinh khi, miệt thị... Và đau khổ lớn nhất của thân phận nhân loại chúng ta, đó là sự chết. Khi đứng trước mọi nỗi đau khổ, chúng ta hãy nhìn lên gương Mẹ Sầu Bi, vì Mẹ đã dạy cho ta con đường Tin yêu, Hy vọng, ngay trong nỗi đau khổ tột cùng. 

Lạy Mẹ Maria! Chúa đã đặt Mẹ làm Mẹ của chúng con, được làm em Chúa Giêsu để được Mẹ yêu thương. Xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con nơi dương thế, để ngày sau được cùng Mẹ hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Amen 

Phan Thị Thùy Anh
Tu xá Đa Minh Tam Bung

Ca khúc: Mẹ Đứng Đó
Nhạc và Lời: Lm. Kim Long 
Hòa âm: Thanh Lâm
Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy
Nguồn: VietCatholicNews 


COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Phan Thị Thùy Anh | Suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi
Phan Thị Thùy Anh | Suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi
Phan Thị Thùy Anh | Suy niệm về Đức Mẹ Sầu Bi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijlsYFtTL9TBgMnmKecx6Yx4HkB0Jkp798scOSaLObw4xFE0kCSfehi5rAdgFLIdGuzHk4dKMkNKKFg-4ZZGVlMyK18Qx0ggp0d70Wuop0FaEPsJkOsemohiXNExKaNewZAmbkU7hdvp8i5-uDYeAqmz6Z94wH5t6WiIYUz6pOe_hqKT8UznQ__4xyXDM/w691-h825/Our%20Lady%20Of%20Sorrows%201883%20By%20Pedro%20Americo.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijlsYFtTL9TBgMnmKecx6Yx4HkB0Jkp798scOSaLObw4xFE0kCSfehi5rAdgFLIdGuzHk4dKMkNKKFg-4ZZGVlMyK18Qx0ggp0d70Wuop0FaEPsJkOsemohiXNExKaNewZAmbkU7hdvp8i5-uDYeAqmz6Z94wH5t6WiIYUz6pOe_hqKT8UznQ__4xyXDM/s72-w691-c-h825/Our%20Lady%20Of%20Sorrows%201883%20By%20Pedro%20Americo.webp
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/09/phan-thi-thuy-anh-suy-niem-ve-uc-me-sau.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/09/phan-thi-thuy-anh-suy-niem-ve-uc-me-sau.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content