Mary K' Vó | Từng chút một thôi

SHARE:

Mary K’ Vó | Từng chút một thôi

Mary K' Vó 
Từng chút một thôi

Giữa không gian chiều tĩnh lặng của miền cao nguyên, ngồi ngắm từng hạt mưa hè lướt nhẹ qua từng kẽ lá, tôi dành cho lòng mình một chút thảnh thơi để nhìn lại hai tháng sứ vụ ngắn ngủi. Thời gian thấp thoáng trôi rồi lại vội trôi, đôi khi làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên và tự hỏi tại sao thời gian trôi qua nhanh quá? Mới trao nhau câu chào mà nay đã vội nói câu tạm biệt, mới kịp quen nay đã vội xa. Nhưng trên hết đó là cảm giác hạnh phúc cho một cuộc dấn thân vào sứ vụ của Dòng, là hòa mình với cuộc đời và đến với từng mảnh đời đã cho tôi những trải nghiệm khó quên. 

Tôi cảm nghiệm được việc mình cho đi chẳng là mấy, nhưng điều nhận lại thì thật nhiều. Tôi cho đi chẳng là chi so với những bài học tôi được dạy từ chính cuộc sống của những con người chất phác nơi đây. Thấp thoáng sứ vụ hè khép lại, có những thứ khi nhìn lại sao mà nuối tiếc, có lẽ tôi chưa dấn thân và phục vụ cho đủ…Tôi tự hỏi không biết các em lớp “Giáo lý ấy” có học được bài học gì không? Nhưng chắc chắn bản thân tôi đã học được nơi các “Em” rất nhiều, từ những nụ cười, những lời hỏi thăm, những chia sẻ, những câu chuyện vui thật đáng yêu và hồn nhiên làm sao! Một chút thôi, tuy nho nhỏ nhưng gói trọn cả sự chân thành. Mặc dù “Chiếc áo dòng không làm nên thầy tu,” nhưng câu nói của em đã đánh thức tôi về hình ảnh những con người thánh hiến cho Chúa, “Sự hiện diện của các Dì làm cho con cảm được Tình Chúa hơn.” Cảm ơn em đã cho tôi hiểu được đời sống truyền giáo luôn luôn đòi hỏi những chứng tá. Thấp thoáng trong đầu tôi nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ Hội Dòng trong Công Vụ Tổng Hội X, số 34: “Chứng tá đời sống chính là việc truyền giáo thuyết phục nhất, và nó được xem là bổn phận hàng đầu của đời sống thánh hiến.” (x. LG 44) Đến đây, càng suy nghĩ tôi càng thấy thật khó chu toàn, vì đời sống tông đồ không chỉ là những tác vụ, nhưng là cả một lối sống để Chúa được lớn lên từng ngày. Vâng! Đã có lúc tôi tự nhủ rằng mình sẽ phải cố gắng thật nhiều, để sau này có thể giúp em nhiều hơn nữa. 



Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ.” (Mt 22:28) 
Tạ ơn Thiên Chúa đã cho tôi cơ hội được “ở cùng” và phục vụ những con người tuyệt vời nơi đây. Chính tinh thần phục vụ của các Dì hiện diện trên mảnh đất này, đã in sâu vào trong tâm trí và khát vọng dấn thân hơn trong tôi. Chắc hẳn, đó sẽ là những kinh nghiệm đáng quý để tôi xác tín và nỗ lực hơn, trong hành trình bước theo chân Chúa mỗi ngày. Bởi có rất nhiều nơi đang cần sự hiện diện của người tu sĩ, vì còn rất nhiều người chưa biết về Chúa và tình yêu mà Chúa dành cho họ. Phải chăng vì hoàn cảnh, vì cơm áo gạo tiền, vì địa vị hay một lý do nào đó mà nhiều người lạc xa đức tin. Tất cả đang đợi người tu sĩ can đảm để cùng với Thầy Giêsu đi đến những “vùng ngoại biên”. 

Hai tháng sứ vụ hè nơi mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này, là một thời gian trải nghiệm đáng quý và đáng nhớ đối với tôi. Trải nghiệm đó được khởi đầu từ những sự mới lạ, cho đến sự gần gũi, thân thiện, thế rồi đến lúc phải bùi ngùi chia xa.                                                                            


Cảm ơn những người dân nơi đây, đã mang đến cho tôi niềm vui và những bài học, mà có lẽ chỉ tại đây tôi mới có cơ hội để học. Bài học về sự hy sinh, đơn sơ, chân thành giữa người với người. Bài học về sự tận tụy hiệp trợ nhau trong công việc chung. Và đặc biệt là bài học về những “bước chân không mỏi” của dì Bề trên và các dì trong tu viện Tùng Nghĩa, từng bước trên những nẻo đường làng dù mưa dù nắng. Tất cả đã tạo nên bức tranh tuyệt đẹp của người nữ tu Đa Minh Gò Vấp, giữa cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát. Đó là những điều tôi học được, không phải trên những cuốn sách bằng giấy, nhưng là cuốn sách được dệt nên bởi những ngày tháng đầy ý nghĩa nơi vùng đất cao nguyên lộng gió. 

Hai tháng ngắn ngủi chưa làm tôi trải nghiệm được hết, và vẫn còn đó nhiều thiếu sót trong công việc và sứ vụ. Nhưng tôi vẫn tin tưởng và hy vọng, sự đóng góp từng chút, từng chút một thôi, phần nào đó được Thiên Chúa sử dụng tùy ý Ngài, để nảy sinh hoa trái nơi xứ đạo này. Vì thế, những điều còn dang dở, tôi xin phó thác hết nơi sự quan phòng và dắt dìu của Thiên Chúa đầy yêu thương. 

Mary K' Vó
Học viện Têrêsa Avila

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1605,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,62,Chuyên đề,200,Cộng Đoàn,866,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,35,Giáo dục,130,Giáo Hội Hoàn vũ,724,Giáo Hội Việt Nam,380,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1152,Hội Thánh,328,Kiến Thức,72,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2570,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,75,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,188,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,suy,1,Suy Niệm,4940,Suy niệm,1095,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,754,Sứ Vụ,49,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,126,Sưu Tầm,164,Tài liệu,550,Tập San Lên Đường,586,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,1064,Thời Sự,466,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2188,Văn-Thơ,2,vi,3,Video Clips,1663,Video Nhạc - Phim,649,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Mary K' Vó | Từng chút một thôi
Mary K' Vó | Từng chút một thôi
Mary K’ Vó | Từng chút một thôi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbyBpwkz1Ucih3XOjX_sSYIYlWVincK3WRxiVKwUb9d59ucBqFUlhUSQNJ-6u6nPF8Ay0DRvpgjtpE6eAYAugDRAvbB2sIGwZA1Ie5FQkn1x7rv0trQu1ru0RoSqGvt732kzVYkZe78Kdh_6Gamwy87nf2lGiakY1PDNshdT5MKxdxEBPjvIKdV9YA1aY/w679-h509/D%E1%BA%A1y%20gi%C3%A1o%20l%C3%BD.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbyBpwkz1Ucih3XOjX_sSYIYlWVincK3WRxiVKwUb9d59ucBqFUlhUSQNJ-6u6nPF8Ay0DRvpgjtpE6eAYAugDRAvbB2sIGwZA1Ie5FQkn1x7rv0trQu1ru0RoSqGvt732kzVYkZe78Kdh_6Gamwy87nf2lGiakY1PDNshdT5MKxdxEBPjvIKdV9YA1aY/s72-w679-c-h509/D%E1%BA%A1y%20gi%C3%A1o%20l%C3%BD.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/09/mary-k-vo-tung-chut-mot-thoi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/09/mary-k-vo-tung-chut-mot-thoi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content