Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm A
Người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông!Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên, Năm A
Ngày 1 tháng 10, 2023
Phúc Âm: Mt 21:28-32
Người cha đến nói với người con lớn rằng: Con hãy đi làm vườn nho cho cha.
Nó nói: Con không đi đâu. Nhưng sau đó, nó hối hận, và đã đi làm như người cha yêu cầu.
Ông đến bảo người con thứ. Nó nhanh miệng trả lời: Vâng, con đi. Nó chỉ nỏ mồm thế thôi, nhưng nó phóng đi chơi mất tiêu!
Vậy ai trong hai người con đó đã làm vui lòng cha?
- Người con lúc đầu đã từ chối, nhưng hối hận, đã đi làm.
Suy niệm:
- Là người, ai cũng có lỗi phạm, nhưng điều quan trọng là biết ăn năn hối lỗi, dù phải hối lỗi nhiều lần.
- Thánh nào cũng có một quá khứ. Tội nhân nào cũng có tương lai, là thế. Biết vậy, nên Chúa đã thiết lập Bí tích hòa giải là vậy. Và ban cho các Môn Đệ và những người kế vị là các Linh Mục quyền tháo cởi.
- Chỉ đáng trách, và tai hại là những “Giu đa”, nói cười thơn thớt mà bụng một bồ dao găm, những kẻ mau mồm mau miệng, mà nói xong là quẹt mỏ liền.
- Lời Chúa hôm nay vừa cho chúng ta một cảnh cáo, là cẩn thận với những người miệng lưỡi ngọt xớt, trước mặt thì thân thiện, mà sau lưng thì gian dối. Đàng khác, Chúa cho chúng ta nguồn an ủi đầy khích lệ, là dù chúng ta yếu đuối hoặc tội lỗi, nhưng nếu thật lòng xám hối, là được tha thứ ngay, như Thánh Augustino, Thánh nữ Maria Madalena, và người trộm lành.
Vừa trả lời cho những người Pharisêu, và những kẻ giả hình, Chúa nói thẳng: “Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước trời trước các ông”.
Chỗ khác Chúa nói về những kẻ chỉ thơn thớt ngoài miệng: “Dân này chỉ tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, lòng chúng nó thì xa Ta.”
Tự vấn:
1. Có bao giờ tôi nói dối Bề Trên không?
2. Có bao giờ tôi phỉnh gạt bạn bè không?
3. Tôi có sống nhị tâm, sống hai lòng, không?
Câu chuyện Thiên Đàng của Đức Thánh cha Pio XI
Trong Đại Hội Gia Đình, Đức Thánh Cha Pio XI nói:
“Nếu trong gia đình, người cha biết quên mình, mà chỉ nghĩ đến vợ, đến con, nếu người mẹ biết quên mình, mà chỉ nghĩ đến chồng, đến con, nếu trong gia đình, mà con cái không nghĩ đến mình, mà chỉ nghĩ đến cha mẹ, thì gia đình đó là Thiên Đàng.”
Có quá đúng không, anh chị em?
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS