Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên, Năm A
Ngày 10 tháng 9, 2023
Phúc Âm: Mt 18, 15-20
Suy niệm 1: Trách nhiệm và cách sửa lỗi anh em
Chúng ta thường có thái độ dè dặt: Đèn nhà ai nhà nấy rạng. Nhà nào cũng có hũ mắm. Nhà nào cũng có thùng rác. Cho nên nói xấu nhau thì có, chứ sửa lỗi nhau thì ai cũng ngại.
Nhưng Phúc Âm Chúa lại dạy: Khi người anh em có lỗi, hãy tìm cách nói riêng với người ấy. Nếu hắn không nghe, hãy đem 1, 2 người nữa đến khuyên bảo. Nếu hắn nghe, thì ngươi đã cứu được người anh em. Nếu hắn vẫn không nghe, đưa hắn đến cộng đoàn. Nếu hắn vẫn không nghe, hãy kể hắn như người ngoại giáo (Đó là trường hợp “bị dứt phép thông công.”. Nhưng xin anh chị em an tâm rằng chỉ có các Giám Mục chính tòa và Đức Giáo Hoàng mới có quyền “dứt phép thông công”, chứ các cha sở không ai bao giờ có quyền này.)
Nhưng tiên vàn, chúng ta hãy làm việc sửa lỗi với tình bác ái chân thật, chứ không nhằm làm nhục anh em.
Suy niệm 2: Sự gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc.
Sự gì các con tha dưới đất, trên trời cũng tha.
Đây là đặc ân cho các Linh Mục được tha tội trong tòa giải tội, hoặc không tha, vì hối nhân không đủ lòng ăn năn thống hối, và không quyết tâm xa lánh phạm tội, chứ không phải là quyền rút phép thông công.
Chúa ban quyền này cho các Linh Mục, là để dễ dàng cho nhiều người lãnh nhận ơn tha thứ của lòng thương xót Chúa. Dĩ nhiên, lúc nào Chúa cũng vẫn có thể trực tiếp tha tội cho chúng ta. Nhưng ai dám nghĩ rằng lúc nào thì mình được tha thứ? Liệu tôi có đủ lòng thống hối ăn năn không? Nhưng nếu có một người nào đó có quyền tha thứ, và người đó đã nói tha thứ cho tôi, thì tôi không còn nghi nan gì nữa.
Chúng ta có nhận xét thế này: Những người đứng xếp hàng chờ xưng tội, họ có vẻ băn khoăn nặng trĩu. Nhưng quan sát người bước ra từ tòa giải tội, dáng họ nhẹ nhõm, nét mặt tươi vui hẳn lên.
Vào năm 1982, lúc tôi làm cha phó tại giáo xứ Thánh Anthony, El Sequendo, Los Angeles, sau khi tôi giải tội cho các học sinh Mỹ xưng tội lần đầu, tôi hỏi các em: Chúng con bây giờ cảm thấy thế nào? Các em đồng loạt thưa: Rất nhẹ nhõm!
Anh chị em nên nhớ: Phép giải tội là một việc của lòng nhân từ Chúa. Các Linh Mục ngồi tòa, là để thể hiện lòng nhân từ của Chúa mà thôi. Cha nào mà la mắng hối nhân, là người không làm đúng vai trò của mình.
Tôi đã kể chuyện một lần cha sở kia mắng một giáo dân xưng tội, khiến ông này cả giận, bỏ lễ 10 năm! Đến khi cha sở này công khai xin lỗi mọi người trong một cuộc tĩnh tâm mùa chay, ông giáo dân đó đến gặp Ngài nói mình đã bỏ lễ 10 năm nay vì bị cha mắng. Hai cha con ôm nhau khóc ngay trong Thánh lễ, khiến cả nhà thờ cùng khóc.
Ôi lòng thương xót Chúa thật lạ lùng thay!
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS