Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên (28/9/2023)
Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ? (Lc 9:9)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên (28/9/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Thị Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tình Chúa Cho Con
Sáng tác: Lm. Duy Thiên
Trình bày: Duyên Quỳnh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 9:7-9
Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Qua tin mừng hôm nay cho thấy, thời tiểu vương Hê-rô-đê, Chúa Giê-su rất nổi tiếng bởi những phép lạ người làm, cùng những lời giảng dậy luôn hấp dẫn và lôi cuốn người nghe. Nhiều người bị nhầm lẫn giữa Chúa Giê-su với những người có tầm ảnh hưởng khá lớn như: Gio-an Tẩy giả, tiên tri Ê-li-a và là một ngôn sứ ngày xưa sống lại. Tiếng đồn về Ngài khiến vua Hê-rô-đê cũng phải mong muốn được gặp Ngài.
Tuy vậy, nhiều người đã chẳng biết Ngài là Thiên Chúa, dù nghe danh tiếng của Ngài, nhưng họ vẫn xem Ngài như là một vị Ngôn sứ, và cả nhà vua cũng không hiểu Ngài là ai. Như vậy cho ta thấy Đức Giê-su thực sự rất khiêm tốn. Ngài không tỏ lộ danh phận là Thiên Chúa của mình. Ngài chỉ cho những người thân cận và có lòng tin vào Thiên Chúa biết. Có lần Chúa Giê-su hỏi các Môn đệ, “Các con bảo Thầy Ngài là ai? Ông Phê-rô trả lời, “Ngài là Đức Ki-tô con Thiên Chúa hằng sống,” Nghe thế Chúa nói, “Anh thật có phúc vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh mà là chính Cha của Thầy Đấng ngự trên trời.” (Mt 16:15-17) Như vậy chỉ có những ai được Chúa Cha mặc khải thì mới hiểu rõ Chúa Giê-su là ai.
Trong cuộc sống, người ta dễ lẫn lộn giữa phàm và thánh, giữa đá và kim cương. Chỉ những người có kiến thức về kim cương, thì họ mới nhận ra được kim cương là báu vật. Cũng thế, chỉ có những người học hiểu về Thiên Chúa qua Kinh thánh hoặc giáo lý của Ngài, thì mới nhận ra Ngài thực sự là ai. Chính lúc con người hiểu Chúa là Đấng Thánh thế nào, thì họ mới cố gắng sống thánh thiện theo lời Chúa dạy.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Đấng dựng nên con, luôn che chở và dẫn dắt con trên đường đời, xin cho con luôn chăm chỉ học biết Chúa, để con hiểu Chúa thương con dường bao, để con tin tưởng tôn kính, yêu mến và phượng thờ Ngài.
Xin giúp con nhận ra Chúa trong anh chị em con, đặc biệt nơi những người nghèo khổ, nhất là con luôn tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người.
COMMENTS