Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên (26/9/2023)
Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. (Lc 8:21)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên (26/9/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Thị Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lắng Nghe Lời Chúa
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Angelo Choir
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 8:19-21
Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giê-su rất trân quí những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Ngài coi những người ấy là Mẹ và là anh em Ngài, Ngài nhận những người ấy là người nhà của Ngài. Trong khi xét theo lẽ thường họ chỉ là học trò giỏi của Ngài là tốt lắm rồi, vậy mà khi nghe và thực hành Lời Thiên Chúa, người ta có được mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, Đấng ban Lời và được có thế giá trước Thiên Chúa.
Thế nên, người nào nắm bắt và áp dụng Lời Chúa trong đời sống, chắc chắn sẽ trở nên người tốt lành và thánh thiện. Bởi vì Thiên Chúa có quyền năng làm cho vũ trụ này từ hư không ra có, Ngài chỉ phán một lời là chúng liền xuất hiện. (St.1:1-26) Lời Ngài làm cho sóng yên biển lặng, (Mc 4:39) cho kẻ chết sống lại như người con trai bà góa Nain, (Lc 7:14-15) làm cho người tội lỗi sám hối ăn năn như Maria Mađalêna, như Augutstino. Lời Ngài có sức mạnh giúp cho các thánh tử đạo chấp nhận mọi cực hình và đổ máu đào để minh chứng đức tin.
Thực vậy, khi tôn kính Thiên Chúa thật lòng và khao khát lắng nghe Lời Chúa, thì Lời của Ngài mới thấm sâu được vào tâm hồn và biến đổi cuộc sống của ta. Nhờ đó, ta biết sống nền văn hóa của gia đình Thiên Chúa, của những người công dân nước trời. Đó là văn hóa sự sống, văn hóa sự thật, sự chữa lành, sự xây dựng nên những vẻ đẹp của tâm linh, sự bảo vệ thiên nhiên... Thế giới chúng ta đang sống bị nhiễm nặng văn hóa của sự hủy diệt, của sự chết. Con người đang tàn phá thiên nhiên, gây ra lũ lụt khủng khiếp. Họ làm ô nhiễm môi trường, khiến biết bao sinh vật tuyệt chủng, họ hủy diệt lẫn nhau qua những cuộc chiến đẫm máu, đáng sợ hơn, họ nhẫn tâm giết những đứa con của họ còn trong trứng nước!
Cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa của con, nếu con lắng nghe và thực hành lời Chúa, thì con sẽ được là thành viên trong gia đình của Ngài. Ở đời người ta chỉ là con của đại gia thôi, họ đã rất hãnh diện rồi. Lẽ nào con lại không muốn là con của Thiên Chúa? Đấng là Thần trên các thần, Đấng có quyền năng vô biên và là Chủ của toàn vũ trụ. Xin ban ơn để con có thể thực hiện những yêu cầu của Ngài, và thật hạnh phúc cho con khi con được gọi Thiên Chúa là – Abba, Cha ơi!
COMMENTS