Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bẩy Tuần XXV Thường Niên (30/9/2023)
Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. (Lc 9: 44)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa,
Thứ Bẩy Tuần XXV Thường Niên (30/9/2023)
+ Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội thánh
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ở Lại Với Con
Sáng tác: Lm. Nguyễn Hùng Cường
Trình bày: Ca sĩ Hiền Thục
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 9:43b-45
Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ :“Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Nếu xét theo suy nghĩ của người đời, thật sự không thể hiểu được lời Đức Giê-su tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài, vì lúc đó danh tiếng của Ngài được đồn ra khắp nơi. Đối với các tông đồ, Đức Giê-su là con Thiên Chúa, là một vị thầy đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Ngài luôn làm việc tốt lành: cho người chết sống lại, người què đi được, người mù được thấy, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được và kẻ bại liệt đi lại được. Ngài còn hóa bánh cho mấy ngàn người ăn no nê ... Vậy làm sao Ngài lại “bị nộp vào tay người đời.” Đây là vấn đề ngoài sức tưởng tượng của các tông đồ, như trong thư thứ 2 của thánh Phêrô tông đồ viết: “Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy Người nói một lời gian dối.” (1Pr 2: 22)
Có lời Chúa phán: “Trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cao hơn tưởng các ngươi bấy nhiêu.” (Isaia 55: 9) Cũng như những đứa trẻ không thể hiểu hết những kế hoạch của cha mẹ đầu tư cho mình. Thì con người cũng không thể hiểu nổi ý của Thiên Chúa được.
Chương trình cứu độ của Thiên Chúa đúng là một ý tưởng của Đức Chúa Trời, chỉ có Thiên Chúa mới có thể thực hiện được. Ngài dùng những sự rất tầm thường của trần gian để làm nên sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài chấp nhận bị người trần gian bắt nộp và xử tử để Ngài cứu chính họ. “Vì tội lỗi của chúng ta chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết vì tội lỗi chúng ta sống cuộc đời công chính.” (Pr 2:24)
Đôi lúc có những vấn đề rất nghịch lý xảy đến ngoài ý muốn, ta hãy tin rằng trong mỗi sự kiện đó đều có một ý nghĩa mà ta chưa thể hiểu được. Tin rằng tất cả những gì xảy đến cho ta, dù may hay rủi cũng không ngoài thánh ý Thiên Chúa, vì tất cả đều nên tốt cho những ai yêu mến Ngài. Như Đức Giê-su đã nêu gương cho chúng ta, “Dầu là con Thiên Chúa, Đức Giê-su đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi bản thân đã đến mức thập toàn, Người trở nên ơn cứu độ cho những ai tùng phục Người.” (Hr 5:8)
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho con luôn tin vào sự quan phòng của Chúa, mỗi khi sự khó đến trong cuộc đời. Xin hãy ban cho con lòng tin mạnh mẽ, một tư tưởng tích cực đối với Thánh ý Chúa. Nhờ đó, con không gục ngã hay mất niềm tin trước những thử thách Chúa gởi đến trong cuộc sống.
COMMENTS