Dòng Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên (20/9/2023)
Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than. (Lc 7:32)
Dòng Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên (20/9/2023)
+ Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ
+ Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (+1837), Tử đạo
Bài suy niệm: Nữ tu Elizabeth Đặng Thị Oanh, dòng Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Tình Chúa Cho Con
Sáng tác: Lm. Duy Thiên
Trình bày: Duyên Quỳnh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 7:31-35
“Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói :
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’
“Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Cơn mưa như trút nước đúng vào giờ cao điểm, đường Tân Hòa Đông nước ngập lênh láng, dòng xe cộ ngược xuôi chật như nêm. Một người đàn ông tầm ngoài sáu mươi tuổi, tóc bạc phơ, dáng người gầy ốm, gương mặt khắc khổ đang cố lái chiếc Cub 50 qua vũng nước. Nước mưa, nước từ mặt đường hất lên làm người ông ướt như chuột lột. Hai tay ông run rẩy giữ tay lái. Phía sau xe là cô con gái trong đồng phục học sinh THCS đang ngồi ung dung trong chiếc áo mưa kín đáo, vẻ mặt bình thản. Thỉnh thoảng một vài xe máy khác chắn ngang, chiếc xe máy chao đảo nhưng cô gái vẫn không buồn bỏ bàn chân xuống đất chống xe giúp cha. Có lẽ cô sợ ướt chân. Đến gần ngã tư, đoạn gặp đường trũng, nước ngập gần nửa bánh xe. Chiếc Cub 50 tắt máy, ông già đành phải xuống xe dẫn bộ nhưng cô con gái vẫn ngồi thoải mái sau xe. Khi xe qua được khúc đường ngập, ông vội quay ra sau xem con gái mình có bị ướt không? Chỉ tiếc là cô con gái nhỏ không nhìn thấy cha mình ướt sủng và đang run lên vì lạnh.
Câu chuyện trên có lẽ không xa lạ gì đối với mỗi người chúng ta. Dường như con người thời nay coi thái độ dửng dưng là bình thường, đó không phải là chuyện của mình! Họ không còn cảm thấy nỗi đau nơi người khác.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trách những người có thái độ dửng dưng trước tâm trạng của người khác.
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.’
Lời trách mắng đó, phải chăng cũng là lời trách mắng mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ lại. Quả thật, có những lúc chúng ta cũng dửng dưng không quan tâm đến những người xung quanh. Có thể vì chúng ta không muốn nhận lấy sự phiền phức, không muốn mất thời gian để gặp gỡ để an ủi người khác.
Lạy Chúa, xin thắp lửa yêu mến nơi trái tim nguội lạnh của con, để con biết quan tâm đến người khác, biết đối xử với nhau trong tình yêu thương và bác ái với tha nhân. Amen
COMMENTS