Dòng Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bẩy Tuần XXIII Thường Niên (16/9/2023)
Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình. (Lc 6:45)
Dòng Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bẩy Tuần XXIII Thường Niên (16/9/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Thị Ngọc Điệp, dòng Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ví Như
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Mai Thiên Vân
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 6:43-49
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.
*“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ? “Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Một Linh mục lớn tuổi kể lại, có lần ngài gặp một đứa bé hỏi chuyện,
- Bố con tên gì?
- Dạ bố tên là Thằng Quỉ
- Mẹ con tên gì?
- Dạ mẹ tên là Con Kia
- Vậy con tên gì?
- Dạ con tên là Khốn Nạn
Linh mục thật ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại có một gia đình sống văn hóa kiểu đó, bố mẹ của đứa bé suy nghĩ gì từ trong tâm của họ, để rồi gọi nhau như vậy? Đến nỗi cậu bé không còn biết tên thật của cha mẹ và của mình, mà chỉ biết những cái tên tệ nhất của từng người trong gia đình.
Trong tin mừng hôm nay, Chúa cũng cho ta thấy 2 loại người: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.” (Lc 6: 45) Đây cũng là cách để ta nhìn người, phân biệt được họ là người như thế nào. Một người có tâm tốt thì hay nói về tình thương, tình người. Một người đạo đức thật, thì họ hay nói về những vấn đề đạo đức. Tuy nhiên, có những người nói rất hay, rất đạo đức, nhưng lại sống khác hẳn điều mình nói. “Tại sao anh em gọi Thầy Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?” Thành phần này có khá nhiều trong xã hội. Nhưng cuối cùng, sự giả dối cũng sẽ lộ ra vì Chúa đã nói: “Cây nào sinh trái ấy.” Kẻ gian dối, xảo trá, lừa đảo chỉ biết xây nhà trên cát, chắc chắn sớm muộn gì cũng bị đổ. (Lc 6:49)
Nếu là một người Ki-tô hữu đích thực, họ sẽ nói và làm chứng về Thiên Chúa, Đấng Hằng Có Đời Đời, Ngài là Chân Thiện Mỹ, và họ sẽ sống đúng với lời Ngài dạy. Đối với họ, sự thật luôn được tôn trọng, cuộc đời của họ luôn vững vàng vì họ đã xây nhà trên đá. Không ai thấy họ gian dối bao giờ, mà chỉ thấy họ luôn cảm thương và giúp đỡ mọi người. Người công chính được ví như: “Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành.” (TV 1:3) Chúa cho ta thấy rõ 2 cách sống, tùy ta chọn và đó cũng là ta đang chọn số phận cuộc đời mình.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết xây đời mình trên đá, đó là luôn thực hành lời Chúa, để dù có mưa sa, hay bão táp ập vào, thì căn nhà đời con cũng vẫn vững vàng. Nhất là khi Chúa đến, con như năm cô trinh nữ khôn ngoan “được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới.” (Mt 25:10)
COMMENTS