Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa nhật XIX - Thường niên, Năm A
"Thật, Thày là Con Thiên Chúa.”Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Chúa nhật XIX Thường niên, Năm A
Ngày 13 tháng 8, 2023
Tin Mừng Mt 14, 22- 33
Sau khi cho dân chúng ăn no nê bánh lạ, Chúa giải tán dân chúng, rồi Ngài bảo các môn đệ chèo thuyền sang bờ bên kia. Còn Ngài thì lên núi cầu nguyện. Đến nửa đêm, Ngài đi trên nước mà đến cùng các ông. Thấy Ngài đi trên mặt nước mà đến, các ông hoảng sợ vì tưởng là ma!
“Chúa nói: “Thày đây, đừng sợ!”
Chúng ta luôn có nhiều cái để sợ: Sợ người giầu, sợ người có quyền, sợ bị hành hạ vô cớ, sợ bị tù đầy, sợ đói khát, sợ bệnh tật... Bởi chúng ta không có một niềm tin. Chúng ta không có sự bình an.
Nhưng khi Chúa lên thuyền, các ông phục xuống mà thưa: “Lạy Thày, Thày thực sự là Con Thiên Chúa.”. Các ông lập tức có bình an.
Khi chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa toàn năng, Ngài là Đấng Cứu thế của chúng ta, là Cha chúng ta ở trên trời, thì chúng ta không còn lý do gì để sợ hãi nữa, dù bị bắt bớ giam cầm, dù bệnh tật, dù đói khát. Vì chúng ta chắc chắn Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Người đời có thể giết được thân xác, nhưng không làm gì được linh hồn chúng ta. Dù thân xác chúng ta bị hành hạ, nhưng linh hồn người công chính luôn ở trong tay Chúa.
Dù người hiền đức luôn gặp nỗi gian truân, nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Các Thánh của Chúa đã phải nếm trải những đau khổ lớn lao, nhưng áo của họ được giặt trong máu Con chiên. Dù họ có bị bách hại đời này, họ sẽ được chói sáng như vòm trời khi kẻ chết sống lại. Họ có sự bình an trong lòng.
Anh chị em còn nhớ câu chuyện ông già Macabê và 7 người con của ông chứ? Anh chị em có nhớ trước khi chịu chém đầu, người con út đã nói thế nào với nhà vua không? Anh chị em có thể tìm lại câu truyện này trong những bài suy niệm vài tháng trước đây.
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS