Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm A
Ngày 20 tháng 8, 2023
Tin Mừng Mt 15, 21-28
Chúa đến vùng Tyrô và Siđon. Có một bà người xứ Canaan đến lạy Ngài mà thưa: “Bẩm Thày, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm.”. Chúa bảo: “Tôi chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel thôi.”. Bà vẫn cứ nài nỉ. Các môn để nói: “Xin Thày cho bà ấy đi, kẻo bà ấy cứ nèo nẵng mãi.”. Chúa thản nhiên trả lời rất đau rằng: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó!”.
Lạ thay, bà ta không tự ái, mà còn thưa: “Bẩm Thày, chó con cũng được ăn những miến bánh vụn rớt xuống gầm bàn.”. Chúa cảm động trước đức tin của bà, mà nói: “Bà cứ về đi. Bà tin sao thì sẽ được như vậy.”. Chính lúc ấy, con bà được trục quỷ ám ra khỏi người.
Tự vấn:
1. Nếu tôi là người đàn bà có con bị quỷ ám, tìm đến Chúa kêu cứu, mà bị trả lời: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó!”, tôi có tự ái ra đi không thèm nữa không?
2. Nếu tôi đã nghèo, mà lại bị xúc phạm, tôi có giận dữ mà trả đũa không?
3. Nếu tôi thấy một người nghèo mà bị xúc phạm, tôi có làm gì để giúp đỡ người ấy không?
Truyện cổ
Một người học trò đến thăm Thày Trụ Trì ở một ngôi chùa nổi tiếng. Thấy Thày đang ngồi trên chiếc ghế bành, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền. Anh nhẹ lay Thày mà nói:
- Trước khi Thày ra đi, con có một câu hỏi, mà nếu không hỏi được Thày, thì con sẽ không biết hỏi ai được.
- Anh có gì muốn hỏi?
- Bẩm khi Thày về bên kia thế giới, Thày sẽ đi đâu?
- Ta đã đi đủ rồi. Ta còn phải đi đâu nữa.
Nói rồi, nhà sư gục đầu xuống mà ra đi.
Anh học trò không thỏa mãn. Nhưng rồi hiểu rằng: Con người đã sống trọn vẹn kiếp người rồi, thì chết là bước vào cõi sống bình an. Không cần phải đi đâu nữa!!!
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS