Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Chúa Nhật lễ Hiển Dung, Năm A
![]() |
Chúa Biến Hình - Tác giả: Raphael |
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Chúa Nhật lễ Hiển Dung, Năm A
Ngày 6 tháng 8, 2023
Tin Mừng: Mt 17:1-9
Suy niệm: Vinh quang Thiên Chúa
Để củng cố đức tin của các Tông Đồ trước ngày Ngài chịu nạn, Chúa Giêsu đưa 3 môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cao, cho các ông xem thấy một phần vinh quang Thiên Chúa của Ngài.
- Vinh quang 1: Ngài tỏa sáng trên khuôn mặt. Mặt Ngài rực sáng như mặt trời.
- Vinh quang 2: Áo Ngài sáng trắng hơn tuyết. Chỉ có những người ở xứ lạnh mùa đông, mới biết tuyết là thế nào. Đó là những sợi trắng như bông, trắng hơn cả mầu bông gòn nữa. Nó vừa trắng vừa lạnh, nhẹ nhàng bay trong không trung, rồi nhẹ nhàng buông xuống mặt đất, xếp thành từng lớp, ban đầu dày1 phân, rồi 2, 3 phân. Có khi ngập đến đầu gối, có khi lên cao đến cả thước. Ban đầu còn rất mềm mại, có thể đi giầy ống bước vào ngập đến bắp chân hay đầu gối. Bước đi khó khăn, nhưng không khí rất trong lành, hít vào rất nhẹ và rất dễ chịu. Sau dần tuyết đóng thành băng, cứng như đá, người đi có thể trơn trượt, vô ý có thể té ngã gẫy chân, nhất là người lớn có thể bể xương chậu, rất nguy hiểm.
- Vinh quang 3: Hai vị Tiên tri trong cựu ước xuất hiện và đàm đạo với Chúa.
- Vinh quang 4: Mây bao phủ, và có tiếng từ trong đám mây rất long trọng phán rằng: “Đây là Con Ta rất yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Người.”.
- Vinh quang 5: Trong xúc động bất ngờ, Phêrô lên tiếng đề nghị: “Lạy Thày, ở đây thì tốt quá. Nếu Thày muốn, chúng con xin cất 3 cái chòi, một cho Thày, một cho Môsê, một cho Êlia.”.
- Vinh quang 6: Nghe tiếng phát ra từ trong đám mây, các ông hoảng sợ và ngã té xuống đất.
Suy niệm 2: Sứ điệp
Hai vị trong Cựu Ước hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu về cuộc xuất hành mà Người sắp khởi sự từ vườn cây dầu, qua việc chịu quân dữ bắt, đến cuộc đánh đòn, cuộc tra vấn và kết án tại tiền đường dinh Philatô, chặng đàng Thánh giá lên núi Calvario (hay còn gọi là Núi Sọ), kết thúc bằng sự đóng đinh và chết treo trên thập tự, mà Ngài sắp hoàn tất tại Jerusalem. Đó chính là điều Chúa cấm 3 môn đệ không được nói, khi Thày trò từ trên núi đi xuống, “cho đến khi Con Người từ trong cõi chết sống lại.”.
Đó là lời Chúa thông báo về cuộc tử nạn và cái chết của Người. Chỉ sau khi mọi sự kinh hồn ấy xẩy ra, các ông mới hiểu.
Tự vấn:
1. Trong cuộc đời mỗi người trong anh chị em, đều có xẩy ra một vài biến cố bất ngờ, mà anh chị em không thể cắt nghĩa, phải vậy không? Anh chị em có thể nhớ lại cái biến cố bất ngờ đó không?
2. Với biến cố hiển linh này, anh chị em có hiểu thêm, và xác tín rằng: Chúa Giêsu đích thực là Con thiên Chúa, Ngài đã bằng nhiều cách, cho các môn đệ biết trước về cuộc tử nạn, mà Ngài tình nguyện bước vào, để cứu chuộc chính anh chị em. Anh chị em có xác tín điều đó không?
3. Với niềm xác tín vào chương trình Thiên Chúa tạo thành ra tôi, và chính Ngài đã cứu chuộc tôi, tôi có thấy mình được bình an sống những ngày còn lại không ?
Khoảnh khắc vĩnh cửu
Đức Cha Khảm kể truyện sau đây:
Có một vị Thống Đốc kia, chẳng hiểu tại sao mẹ mình lại phạm tội ăn cắp. Cứ theo luật của Tiểu Bang mình, thì trường hợp của mẹ ông, sẽ phải phạt đòn 20 roi bện bằng da cá sấu. Ông ra lệnh phạt công khai, vì bà là mẹ của vị Thống Đốc, nên phải phạt đến 40 roi. Phiên tòa đến. Ông truyền lệnh cho lý hình đặt bà mẹ ông nằm trên một cái ghế dài trước mặt đám đông. Rồi lột áo bà ta lên, để trần tấm thân gầy gò ốm yếu, đến nỗi mọi người phải rùng mình.
Trước khi ra lệnh đánh đòn, ông làm một việc kinh ngạc cho mọi người, là ông bước xuống, cởi áo mình ra, để lộ tấm thân nõn nà béo tròn béo trục. Rồi ông nằm úp lên tấm thân gầy yếu của bà mẹ, và truyền đánh đủ 40 roi lên lưng của chính ông.
Mọi người đều cảm động trước cái ý chí tuân thủ lật pháp, đồng thời trước nghĩa cử đầy lòng hiếu thảo của vị Thống Đốc can trường này. Ông đã thi hành đúng sự công bình và lòng hiếu thảo. Ông có sự bình an thật đấy.
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS