Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba tuần XX thường niên

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba tuần XX thường niên

“ Bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1:38)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba tuần XX thường niên 

+ Đức Trinh nữ Ma-ri-a Nữ vương, lễ nhớ 

Tin mừng: Lc 1:26-38 

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 

Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” *Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh 

Vừa khấn xong tôi được Dì Giám sư Học viện nói là tìm trường để đi học chuyên về tiểu học. Thật sự, tôi hơi ngần ngại vì đã bỏ bao nhiêu năm không đụng tới sách vở, vả lại thời của tôi chương trình học khác xa so với bây giờ. Nhưng tôi ý thức mình đã khấn vâng lời, nên tôi đi tìm trường. Khi tìm được trường học, tôi đã nộp hồ sơ và đi ôn thi 2 tháng. Thật lòng tôi khá lo lắng vì không biết mình có đậu nổi không. Tôi tha thiết cầu xin Chúa, vì tôi tin rằng, nếu Chúa muốn thì tôi sẽ thi đậu. Hơn nữa, tôi đã cố gắng hết mình, học hỏi, ôn tập và cuối cùng tôi cũng có trong danh sách trúng tuyển. Tôi hết sức vui mừng, và thầm tạ ơn Chúa, vì thật sự chỉ có Chúa cho tôi thi đậu được so với việc ôn thi của tôi. Thấm thoát 5 năm trôi qua, tôi đã học xong chương trình ĐH và có trong tay tấm bằng cử nhân. Thật là một phép lạ mà Chúa đã làm nơi tôi. 


Đức Maria trong bài Tin mừng hôm nay, cũng rất đỗi ngạc nhiên vì những điều Chúa đã làm nơi Mẹ cũng như nơi người chị họ là bà Elizabeth. Chắc hẳn so với tuổi bà Elizabeth thì không bao giờ còn có chuyện mang thai. Đối với con người thì là điều không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì mà Ngài không làm được. 

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta cảm thấy rơi vào bế tắc, không lối thoát. Thậm chí, có những người còn tìm đến cái chết vì họ cảm thấy cô đơn. Nhưng họ đã quên rằng, họ còn có Chúa bên cạnh, nếu họ biết tín thác, tin tưởng nơi Chúa, ắt họ sẽ không còn cảm giác cô đơn hay thất vọng nữa. Vì chính Chúa đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11:28-30). Vậy chúng ta hãy tin tưởng, tín thác nơi Chúa vì Chúa sẽ luôn ở bên và nâng đỡ chúng ta. 

Lạy Chúa, Chúa biết niềm tin của con còn yếu kém, hay vấp ngã. Xin Chúa thêm sức, gia tăng nghị lực nơi con. Cho dù cuộc sống có nhiều thăng trầm, thì con vẫn luôn luôn tin tưởng vào Chúa. Con xác tín rằng, không bao giờ Chúa đặt trên vai con những thử thách vượt quá sức chịu đựng của con. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba tuần XX thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba tuần XX thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Ba tuần XX thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp_d2nXL79sTHuyKvGIHscLz06bBe668EyvQR78BVQihjze3cwHN42KNLhZD3BXclSdrzW3UibOs7TsbXD7yGj50SQVRTZsUBS7d4fhJvReJdPBfuAUj4Mr67PgtJxJ5P8mBsWTf19acBH5s3kpP99jB1s3ssoGg_lhy6PwKGt_ZctJ7HQB2LmUFcwKh0/w685-h386/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp_d2nXL79sTHuyKvGIHscLz06bBe668EyvQR78BVQihjze3cwHN42KNLhZD3BXclSdrzW3UibOs7TsbXD7yGj50SQVRTZsUBS7d4fhJvReJdPBfuAUj4Mr67PgtJxJ5P8mBsWTf19acBH5s3kpP99jB1s3ssoGg_lhy6PwKGt_ZctJ7HQB2LmUFcwKh0/s72-w685-c-h386/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/08/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0983686042.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/08/dong-nu-minh-go-vap-suy-niem-loi-chua_0983686042.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content