Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Tư tuần XXI thường niên
Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! (Mt 23:27)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy niệm Lời Chúa, Thứ Tư tuần XXI thường niên
Tin mừng: Mt 23:27-32
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác !
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói : ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi !
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Bài Tin mừng hôm nay Chúa đã không tiếc lời trách mắng các kinh sư và người Pha ri sêu: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! (Mt 23:27-28)
Chúa không ưa những kẻ giả hình sống bề ngoài, che đậy những chuyện xấu xa gian ác. Cho dù là ai đi nữa, đặc biệt là những người trong giáo hội. Ngài nghiêm khắc lên án việc đạo đức giả, Ngài coi những kẻ ấy như “mồ mả.”
Là Kitô hữu thì phải sống chân chính, đi theo con đường Giêsu, luôn hạ mình khiêm tốn và trung thực.
“Là kẻ sống vẹn toàn,
luôn làm điều ngay thẳng,
bụng nghĩ sao nói vậy,
Miệng lưỡi chẳng vu oan,
không làm hại người nào,
chẳng làm ai nhục nhã.
(Tv 14:2-3)
Đừng sống như câu ca dao trong dân gian:
“ Ngoài miệng thì nói nam mô
Trong bụng thì chứa cả bồ dao găm.”
Có những người nhìn rất hiền, ăn nói rất khéo léo lịch sự, dáng vẻ thánh thiện, nhưng khi đụng vào quyền lợi hay danh dự của họ thì ta không khỏi ngạc nhiên, vì ẩn sau đó chẳng khác gì con sói dữ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Ngài muốn con làm chứng cho sự thật, và sống điều mình làm chứng một cách trung thực. Trong cuộc sống, dù là lời nói hay việc làm, con luôn thể hiện được tấm lòng nhân từ và yêu thương, sống chân thành trong mọi phút giây của cuộc sống.
Xin Chúa giúp con, không những sống chân thành đối với Chúa, mà còn sống chân thành với tất cả mọi người nữa.
COMMENTS