Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XVIII Thường niên
“Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12:24)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần XVIII Thường niên
+ Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo
Tin mừng: Ga 12:24-26
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy ; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Tôi nhớ hồi còn học tiểu học, cứ đến giờ sinh học chúng tôi được thầy phân công, mỗi người tự ươm một hạt cây. Sau một tháng sẽ mang cây của mình đến để chấm điểm. Tôi chọn hạt đậu và cũng làm các bước như thầy hướng dẫn. Nhưng do nóng lòng nên ngày nào tôi cũng ra xem, khoảng một tuần sau tôi thấy hạt giống đen và nứt vỏ, tôi cứ tưởng là hạt giống thối chết. Tôi đã khóc suốt sáng hôm đó. Thấy tôi khóc nên mẹ hỏi lý do, tôi đã kể lại cho mẹ nghe, mẹ cười và giải thích cho tôi. Lúc đó tôi mới hiểu và đi ươm hạt khác. Quả nhiên sau một thời gian, hạt tôi ươm đã thành mầm và có 2 lá nhìn rất đẹp. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ươm hạt, tôi lại cười cho sự ngốc nghếch của mình. Thật vậy, nếu hạt giống không chết thì làm sao có mầm sống. Nó chết đi là để lấy chất nuôi dưỡng sự sống mới đang nảy nở.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã dùng hình ảnh hạt giống để nói đến sự từ bỏ chính mình vì danh Chúa. Nếu hạt giống không chết thì nó cũng mãi trơ trọi một mình. Nhưng khi nó được gieo vào lòng đất, nó chịu mục nát chính bản thân, thì chính lúc đó nó đang mang mầm sống mới.
Cuộc đời con người cũng vậy, nếu chúng ta chỉ biết giữ cho mình, thì chúng ta cũng chỉ là một người ích kỷ mà thôi. Chúng ta sống không chỉ dành cho bản thân, nhưng chúng ta còn sống cho người khác. Chúng ta đâu có sống một mình, nhưng chúng ta có xã hội tính.
Thánh Lô-ren-xô đã sống cuộc đời cao đẹp, vì đức tin mà sẵn sàng hy sinh bản thân. Ngài đã tìm thấy ý nghĩa và hạnh phúc của cuộc đời là chính Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con biết chết đi mỗi ngày, để được sống những giây phút có ý nghĩa cho cuộc đời. Xin cho cuộc đời con được thuộc trọn về Chúa, và luôn làm chứng cho Chúa trong từng giây phút. Amen
COMMENTS