Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần XVII Thường niên
Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. (Mt 13:46)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Tư tuần XVII Thường niên
Thứ Tư đầu tháng - Kính Thánh Cả Giuse
Tin mừng: Mt 13: 44-46
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Chúa Là Phần Gia Nghiệp - Thánh Vịnh 15 (Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp...)
Sáng Tác: Tường Ân
Pianist: Vickie
Trình bày: Ca Đoàn Thánh Gia
Nguồn: Ca Len Di
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Những báu vật thường được ẩn giấu, chỉ có những người sành sỏi biết giá trị của nó, mới nhận ra và biết cách gìn giữ nó. Trong Tin Mừng Mt 13: 44-46, nói đến hai người được báu vật, họ đều là những người biết về giá trị của bảo vật. Một người thì “gặp” kho báu trong thửa ruộng, còn một người là thương gia “đi tìm” ngọc đẹp. Cả hai người, khi gặp được đều về bán hết tài sản, để có thể nắm giữ được kho báu và viên ngọc quý.
Phải chăng Chúa Giêsu giới thiệu Nước Trời là một giá trị rất lớn, rất quí báu, đến nỗi người ta bán hết gia tài để nắm giữ được?
Theo thiển ý của tôi, thiết nghĩ trong cuộc sống có rất nhiều Kitô hữu đã được rửa tội ngay từ nhỏ, cuộc sống của họ được đặt ngay trên thửa ruộng có kho báu, đó là Giáo hội. Trong Giáo hội có cả một kho tàng đức tin, qua giáo hội Thiên Chúa ban tràn ngập hồng ân, với những Lời khôn ngoan của Thiên Chúa, những Bí tích chăm sóc cho linh hồn .. Tất cả những điều đó chỉ có những người Kitô hữu có niềm tin mới biết khai thác để làm tài sản cho mình.
Có những người đi “tầm sư học đạo” như các tân tòng, họ là những người đi tìm một giá trị chân lý và khi gặp được Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ, họ đã bán tất cả những gì họ có để mua được một giá trị là viên ngọc đẹp.
Cũng có nhũng người đã là Kitô, hữu nhưng họ còn muốn đi tìm một giá trị tuyệt đối và đã bán tất cả tài sản để tìm cho mình một giá trị cao cả, đó là đời sống thánh hiến. Qua ba lời khuyên phúc âm, những người này đã chọn lựa một viên ngọc quí, với giá khá đắt và không dễ dàng.
Có những câu chuyện trong đời sống đức tin, cho thấy những giá trị quí giá bảo vệ kho tàng niềm tin và danh dự của một con người sống theo luật Chúa. Như trong sách Macabe có kể về ông E- la-da đã từ chối ăn thịt dù là giả vờ, để ông giữ trọn luật Chúa. Ông nói: “Ở tuổi của tôi giả vờ là điều bất xứng, e rằng nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già E-la-da đã chín mươi tuổi đầu mà còn theo lề thói của dân ngoại.” (2Mcb 6:24) Trước khi chết vì đòn vọt ông nói: “Đức Chúa là đấng thông suốt mọi sự, hẳn người biết là dù tôi có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn cam chịu những làn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác, còn trong tâm hồn, tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ Người.” (2Mcb 6:30) Ông đã ôm trọn lấy Thiên Chúa, hy sinh ngay cả mạng sống của ông, để đổi lấy viên ngọc sáng chói là lòng trung thành với Thiên Chúa
Thánh vịnh 15 đã viết, chính Thiên Chúa là gia nghiệp của ta: “Lạy Chúa, Chúa là phần Gia nghiệp đời con được hưởng.” (Tv 15:5a) Thật vậy khi đã gặp được Thiên Chúa là bảo vật vô giá, Ngài là Đấng cao cả, quyền năng vô biên và là đấng tạo thành trời đất làm gia nghiệp, thì việc bán tất cả tài sản chắc chắn là sự khôn ngoan.
Lạy Chúa,
Xin cho con luôn luôn thao thức và khát khao một điều duy nhất, mà cả đời con kiếm tìm, là để có được Thiên Chúa là gia nghiệp, là hạnh phúc và là niềm vui tuyệt đối của lòng con.
COMMENTS