Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XVIII Thường niên
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần XVIII Thường niên
+ Thánh Cờ-la-ra, Trinh nữ, lễ nhớ
Xin cầu cho các Đan viện Clara và quý Chị mừng Bổn mạng.
Tin mừng: Mt 16:24-28
Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?
“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em : trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Cháu họ tôi bị bệnh tim bẩm sinh, chính vì vậy mà cháu rất yếu. Bây giờ cháu đã phải thay tim. Nhưng dù có thay quả tim mới thì chỉ được một thời gian ngắn lại phải thay quả tim khác. Mọi người ai cũng thương cháu. Họ thường an ủi cháu là, cháu vác thánh giá Chúa đời này thì đời sau khỏi vác! Điều đó liệu có phải chăng? Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24)
Quả thật, theo tính tự nhiên con người ai cũng muốn sống thỏai mái, sung sướng. Chính vì vậy, nhiều khi con người đã vi phạm luật Chúa truyền dạy. Lỗi bác ái với người khác, để tìm sự thỏa mái cho bản thân mà sẵn sàng chà đạp lên người khác, hay sống một lối sống dửng dưng, chỉ biết cho bản thân mà quên đi tha nhân. Cũng giống như câu chuyện anh nhà giàu và ông Ladarô nghèo khó. Giàu không phải là điều xấu, thế nhưng sự vô tâm đối với người khác là điều xấu.
Giữa con người với nhau luôn có mối dây liên kết, vì chúng ta là con cùng một Cha trên trời. Mỗi người hôm nay cũng được mời gọi vác thập giá theo Chúa. Thập giá của sự từ bỏ những thói hư tật xấu. Thập giá của sự từ bỏ cái tôi ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình, nhưng hãy biết sống cho và sống vì người khác. Thập giá đó là cả một quá trình của sự tập luyện, kiên nhẫn. Và hơn hết là cần đến sự trợ giúp của Chúa.
Lạy Chúa, để sống một cuộc sống dễ dãi thì ai cũng muốn, thế nhưng đôi khi con lại quên đi mọi người xung quanh con. Chúa luôn tôn trọng và cho con tự do lựa chọn, vậy mà con lại lạm dụng sự tự do Chúa đã ban, để làm những điều sai trái theo ý mình.
Xin Chúa soi sáng, để con biết nhìn nhận thân phận tội lỗi, biết từ bỏ cái tôi ích kỷ mà sống cho Chúa và sống cho tha nhân. Khi con biết từ bỏ cái tôi ích kỷ, thì đó là lúc con đang vác thập giá của mình mà theo Chúa. Chính khi con vác thập giá đời mình mà theo Chúa, thì con đang bước tới bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu là chính Chúa. Amen
COMMENTS