Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XVIII Thường niên
“Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14:16)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XVIII Thường niên
+ Thánh Xit-tô II (Sixtus), Giáo hoàng và các bạn Tử đạo
+ Thánh Ca-giê-ta-nô (Cajetan), Linh mục
Tin mừng: Mt 14:13-21
Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.
Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” Đức Giê-su bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” Rồi sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Là một cộng đoàn truyền giáo nên có rất nhiều ân nhân đến chia sẻ, trao quà cho những người dân nơi đây. Chị em trong cộng đoàn cũng nhiệt tình, chung tay cộng tác. Niềm vui của người dân cũng là niềm vui phục vụ mà mỗi chị em trong cộng đoàn đều cảm nhận được. Tôi nhận thấy chị em trong cộng đoàn giống như các môn đệ, được Chúa bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14:26).
Lời mời gọi của Chúa trong bài Tin mừng hôm nay dường như là lời mời gọi âm vang đến với nhân loại. Khi nhìn và suy xét bối cảnh Tin mừng, Chúa đã biết phải làm gì, thế nhưng Ngài vẫn hỏi các môn đệ. Hơn nữa, Ngài còn bảo các môn đệ hãy cho họ ăn. Không phải Ngài thử thách các ông. Nhưng Ngài muốn các ông cùng cộng tác với Ngài để cho dân chúng được ăn. Khi được cộng tác vào việc phân phát bánh cho dân, chắc chắn các môn đệ sẽ cảm thấy vui vì cũng được góp phần vào phép lạ của Chúa.
Sự cộng tác đó cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người kitô hữu. Chúa muốn mời gọi chúng ta hãy là cánh tay nối dài của Ngài để mang đến niềm vui, mang đến ấm no cho dân chúng. Chỉ cần một chút sẻ chia, nhưng lại là sự ấm áp của tình người. Một cái nhìn trìu mến, một ánh mắt của sự cảm thông, cũng khiến ngọn lửa của tình yêu bừng cháy. Chúng ta đừng bao giờ để cho ngọn lửa đó tắt, nhưng mỗi ngày chúng ta hãy hun nóng làm cho ngọn lửa càng ngày càng bừng cháy.
Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con hãy là cánh tay của Chúa, hãy là ánh mắt của Chúa, hãy là nụ cười của Chúa. Nhưng cũng có lúc chúng con lại làm cho những gì là của Chúa bị méo mó, biến dạng. Xin cho chúng con ý thức được rằng, cuộc đời của chúng con được may mắn hơn những người khác là nhờ hồng ân của Chúa. Khi chúng con đã được lãnh nhận hồng ân nhưng không của Chúa thì chúng con cũng phải biết cho đi nhưng không, để mọi người cũng nhận biết và ca tụng tình yêu của Chúa. Amen.
COMMENTS