Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên

“Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện.” (Mt 14:23)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên

+ Thánh Đa Minh, Linh mục 

Tin mừng: Mt 14:22-36 

Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Người đâu mà kém tin vậy ! Sao lại hoài nghi ?” Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !” Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


Suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh

Trong mắt mọi người thì chú họ tôi là một người thành đạt, gia đình giàu có, có ngôi biệt thự tại trung tâm thành phố. Có thể nói đó là điều mơ ước của biết bao nhiêu người. Thế nhưng không hiểu sao, chú tôi lại tìm về vùng quê mua đất và xây nhà và ở đó. Mọi người đều thắc mắc, nhưng chú tôi chỉ cười và nói thích ở nơi yên tĩnh, vì thời gian còn trẻ chú đã chạy đua với thời gian mà quên đi những giây phút để thư giãn, để nhìn lại cuộc sống.

Thật vậy, vì nhu cầu của cuộc sống, đòi hỏi con người phải chạy đua với thời gian. Quá mải mê với công việc, mải mê kiếm tiền, nên con người đã dần quên dành những khoảng lặng để dành cho chính mình. Cũng có khi, con người ta không dám dành những khoảng lặng vì họ sợ phải đối diện với chính mình, thay hồi tâm trong ngày thì họ lại đi tìm những thú vui, những nơi ồn ào để cho thời gian trôi đi.

Chúa Giêsu, Ngài cũng làm việc, cũng có thể nói Ngài thành công trong cuộc sống. Vì Ngài đi đến đâu là chữa lành bệnh tật, mọi người đều yêu quý. Nhưng không vì thế mà Ngài quên những giây phút thinh lặng dành cho Chúa Cha. Sau một ngày miệt mài làm việc, tối đến Ngài dành trọn để cùng nói chuyện với Chúa Cha: “Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình.” (Mt 14:23)

Khi nhìn lại cuộc sống của mỗi người, chúng ta có dành những giây phút cuối ngày để lắng đọng tâm hồn mà nhìn lại một ngày với những điều xảy ra. Chúng ta có biết dâng lời tạ ơn Chúa sau một ngày làm việc chưa, hay chúng ta lại dành cho những thú vui, những ồn ào bên ngoài. Là những người kitô hữu chúng ta đã sống đúng vai trò của mình chưa, nếu chúng ta sống mà còn vô tình, còn quên đi lời tạ ơn Thiên Chúa thì làm sao chúng ta có thể là chứng nhân trong đời sống được. 

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa ở trần gian, Ngài luôn luôn kết hợp công việc và cầu nguyện. Xin cho chúng con cũng biết kết hợp được như Chúa. Quả thật, nếu chúng con chỉ biết chạy theo những ồn ào, những thú vui thì chúng con đã dần đánh mất đi tình nghĩa với Chúa. Những thú vui đời này chỉ như cơn gió thoảng, nhưng niềm vui mai sau mới bền vững mãi mãi. Amen.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,800,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1084,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,997,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2080,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1637,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba Tuần XVIII Thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyJbxH5hVlApxayj1ETU9Gr8oD_BKbxJagA_Ei4pBK6QV_LGuh2b2_T2Ow29ndqiJCSZ16Zev8pV0E1BNrJmpbqlwavA8GfWIl2SS8h9vkX6Agu0ywdveiJGhxkwHZYvtMipaHsOu1bO8ozHZBy9r36krpgEtwNh4eVc0LNINGz5GLgud7zCdKi8Cwdo/w695-h391/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyyJbxH5hVlApxayj1ETU9Gr8oD_BKbxJagA_Ei4pBK6QV_LGuh2b2_T2Ow29ndqiJCSZ16Zev8pV0E1BNrJmpbqlwavA8GfWIl2SS8h9vkX6Agu0ywdveiJGhxkwHZYvtMipaHsOu1bO8ozHZBy9r36krpgEtwNh4eVc0LNINGz5GLgud7zCdKi8Cwdo/s72-w695-c-h391/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/08/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-ba.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/08/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-ba.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content