Thu Hoa | Nghĩ về em ngày Vĩnh khấn
Thu Hoa
Nghĩ về em ngày Vĩnh khấn
Viết cho em M. Nguyễn Thị Nguyệt
Quanh đi quẩn lại đã hơn 10 năm, chị nhớ lại ngày em bước vào dòng. Em là con gái cưng trong gia đình khá giả, em đi tu khi mới trưởng thành, tuổi đẹp nhất để cô thiếu nữ bung lụa. Nhớ ngày em mới vô dòng với mái tóc dài óng mượt, rất hợp với khuôn mặt tươi vui, làn da mịn màng, đôi mắt “biết nói biết cười,” tính tình hoạt bát, dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn.
Trước đó, chị không hề biết cô bé Nguyệt, chỉ biết về gia đình em. Nhân duyên nào đưa em đến với Đa Minh Gò Vấp?
A, chị nhớ rồi!
Đó là do cha bác của em ngỏ ý giới thiệu em đi tu và nhờ chị. Vậy là chúng ta có duyên tu cùng nhau. Em vào dòng, rất nhanh để hòa đồng với các chị em khác, chăm chỉ, hoạt bát như bản chất của con người em.
Mỗi lần gặp nhau, em vui lắm, nhưng sao dòng lệ em cứ tuôn rơi? Chị biết em rất hợp với ơn gọi Đa Minh. Vào Thỉnh viện, em cắt pheng mái tóc thề, quần áo thay đổi nhìn như một nữ tu nhí. Chị em ta tuy tu cùng dòng, nhưng ở cộng đoàn khác, do tính chất công việc và giai đoạn. Tuy thế, nhưng chị luôn hỏi thăm về em, và được biết trong cộng đoàn, em sống chan hòa, nên được chị em quý mến. Còn em, luôn sống tinh thần vì mọi người. Chị thắc mắc, vậy sao mỗi lần gặp nhau, em lại rơi lệ dù miệng vẫn cười? Chị đoán nhé: do em gặp chị như gặp người thân nên xúc động và khóc nhè. Vì thế chị thường gọi em nickname là Nguyệt nhè!
Cảm ơn em đã vào dòng cùng chị, đã đồng hành cùng Hội dòng trong mọi sinh hoạt và đã coi chị như người thân. Do đó, chị cũng được an ủi vì có em như người thân bên cạnh trong cuộc sống tu xa nhà, không phải lúc nào cũng là thiên đàng. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, em nhé!
Bây giờ, em đang chuẩn bị bước lên bàn thờ đọc lời thề hứa với Chúa, trước sự hiện diện của Đấng bản quyền Giáo Hội, Hội dòng và gia đình. Em được đeo chiếc nhẫn bạc đơn sơ vào ngón áp út là dấu chứng trung tín đến chết. Mong em hãy can đảm tiến lên, sống trọn vẹn với Chúa, cho Chúa và theo sát bước chân Chúa.
Chị tặng em bài hát của Linh mục nhạc sĩ Ân Đức "Chúa đã thương" theo làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, quê mình đó.
1. Chúa đã thương mời gọi con bước đi theo Ngài mặc trần gian (í a) trao mời bao lời đẩy đưa bướm và hoa (í a). Con theo lời của Chúa (ớ ơ) con theo tiếng ân tình là tình thần thiêng, tình yêu Chúa tha thiết kêu mời.
ĐK: Xin cho con là một bài ca í ngợi tán dương, Thiên Chúa Đấng con thờ, Thiên Chúa Đấng con thờ và xin cho hằng nhiệt tâm tín trung, theo Ngài tình con thủy chung.
Thu Hoa
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS