Têrêsa Hương Sen | Em đã yêu
Têrêsa Hương Sen
Em đã yêu
Em đã trót yêu việc xây dựng rồi,
Đời tu sĩ chênh vênh như giàn giáo
Có nhiều lúc em bấp bênh chao đảo
Nhưng vẫn tự hào vì được hiến dâng.
Em vẫn yêu công việc dựng xây này,
Dẫu biết khó nhưng lòng em đã quyết
Mỗi ngày qua là mỗi ngày tiến bước
Để hội dòng mở rộng hướng tương lai.
Em vẫn yêu dẫu trời nắng hay mưa,
Chỉ một mình lặng thầm nhưng Chúa biết
Em đã hiểu hành trình là khổ giá
Và dòng đời rồi cũng sẽ qua nhanh.
Em mãi mãi yêu công việc dựng xây,
Nhìn tương lai, nhọc nhằn sao sánh được
Vì Thánh Danh, ngược xuôi em dấn bước
Sứ vụ dòng nên em quyết hy sinh.
Để tương lai là viễn cảnh sáng ngời,
Thi em phải nhiệt thành trong sứ vụ
Với niềm vui trong dòng đời đau khổ
Làm tươi mầu cho những cánh hoa xinh.
Giữa cuộc đời mặc gió bão tư bề,
Em đã biết công việc nhiều gian khó
Có đôi lúc người chị em chẳng hiểu
Còn nói em nhiều tham vọng sân si.
Bóng Thánh giá đã ngả xuống cuộc đời,
Em vẫn bước tìm Ngài trong sóng gió
Dẫu tiền bạc lợi danh đầy cám dỗ
Nhưng lòng này em thề quyết chẳng vương.
Đã bao giờ có ai hỏi tại sao,
Cớ chi sơ lại chọn đường gian khổ?
Vốn không tài quả thật là không thể
Nhưng Tình Yêu đã chắp cánh cho em.
Với tháng ngày bụi cát hóa tình yêu,
Và con tim vẫn âm thầm thương nhớ
Hướng trời cao dầu đèn em ngóng đợi
Một ngày nào tiếng gõ cửa vọng ngân.
Âu,
Cũng chỉ vì tương lai của hội dòng,
Mà đời em chỉ mong sao dốc sức
Em đã biết yêu nghề này là khổ.
Là cuộc đời đang thử thách tình em.
Nhưng Chúa ơi! Cuộc đời con mong ước,
Suốt dọc dài năm tháng vẫn thủy chung
Con biết rằng Chúa muốn con hy sinh
Xin sánh bước cùng con đường muôn nẻo.
Kính dâng Cha,
Cho dù con có mong manh phận, công trường là quán trọ đêm dài.
Ngẩng cao đầu con mãi tự hào, tình yêu Chúa con dâng trọn vẹn.
Têrêsa Hương Sen
COMMENTS