Elizabeth Đặng Oanh – Ngoại…
Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. (Mong chẳng còn gì - Lm Quang Uy)
Elizabeth Đặng Oanh
Ngoại…
Đang ngồi ăn sáng, chúng tôi được tin ngoại Têrêsa Nguyễn Thị Tê Chúa đã gọi về vào lúc 00g55 sáng nay. Cả cộng đoàn chùng xuống, thương nhớ ngoại và cùng hiệp ý cầu cho linh hồn ngoại.
“Tê” cái tên nghe hay hay và dễ thương như con người của ngoại. Một con người có dáng nhỏ nhắn nhưng hoạt bát. Tôi còn nhớ khi chập chững bước vào tu, hình ảnh ngoại để lại trong tôi thật ấn tượng khi tôi được tiếp xúc với các ngoại đang ngồi nhặt rau, cười nói vui vẻ với nhau. Chao ôi! Sao mà thánh thiện, sao mà đơn sơ thế… Chính điều này đã thu hút đời tu của tôi. Các ngoại không tranh giành, cãi cọ nhau, nhưng vui vẻ, ôn hòa.
Đặc biệt, bản thân tôi cũng có nhiều kỷ niệm với ngoại Tê. Mỗi lần tôi gặp ngoại, ngoại lại cười và đọc cho tôi những câu thơ mang đặc tính của quê ngoại:
“Đồng Đăng có phố Kì Lừa,
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.”
Ngoại và các ngoại như những cây cao bóng cả, là chỗ dựa tinh thần cho chị em trong Hội dòng. Giờ đây ngoại đã không còn hiện diện hữu hình trên trần thế nữa! Ngoại đi về với Chúa, Đấng cả cuộc đời ngoai phụng thờ yêu mến và kính tin, nhưng hình ảnh ngoại vẫn luôn trong tâm trí chị em trong Hội dòng.
Ngoại ơi, vì sứ vụ con không thể về dâng thánh lễ tiễn biệt ngoại. Nhưng con vẫn luôn nhớ nụ cười, nhớ lời ngoại dặn dò khi con chập chững bước vào đời tu. Con sẽ cố gắng sống xứng đáng với những gì ngoại mong ước. Con tin chắc rằng, khi ngoại về cùng Chúa, ngoại sẽ cầu nguyện cho Hội dòng, cho chị em chúng con. Nói đến đây tôi lại dâng trào cảm xúc mà nhớ lời hát đâu đó vọng lên:
... Chỉ mong Ngài lấy đi,
mong chẳng còn gì thuộc về con,
mong chẳng còn gì là của con.
Để con được trắng tay,
con chỉ còn Ngài để giữ lấy.
Con được chọn Chúa mãi là của con….
Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá K’Nai
Ca khúc: Mong chẳng còn gì
Sáng tác: Lm. Quang Uy
Ý thơ: Tagore
Trình bày: Lm An Bình (Official MV)
1. Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con.
Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy.
Con được chọn Chúa mãi là của con.
2. Chỉ mong Ngài xóa đi, mong chẳng còn gì để chiếm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con.
Để con được ngước lên con tìm được Ngài là chân lý,
con được cùng Chúa đồng hành luôn.
3. Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn.
Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con.
Con nhìn nhận Chúa chính Nguồn Tình Yêu.
COMMENTS