Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần XV Thường niên
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11:25)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Tư tuần XV Thường niên
Tin mừng: Mt 11:25-27
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
“Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trong xã hội, người ta thường phân cấp người giàu với người nghèo, người hèn với người sang, người giỏi với người kém... và thường những người nghèo hèn kém cỏi được xếp vào hạng cấp thấp. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài là đấng công bằng, chẳng ai mà Chúa để cho phải thiệt thòi, hay khốn khổ quá. Có thể đời này họ phải chịu khổ, nhưng đời sau lại được thưởng gấp muôn phần. Có thể họ bị khốn khổ một thời gian, nhưng thời gian sau lại gặp may mắn.
Có những cảnh đời tưởng chừng như không thể vươn lên và bị vùi dập trong nhưng nơi không ai biết đến, nhưng Thiên Chúa luôn để mắt và rất quan tâm đến họ.
Khoảng tháng 11/2022, người ta xét xử một trường hợp 2 ngư dân đi làm thuê cho một người chủ tàu đánh cá, đã bị đánh đập rất dã man. Khi 2 ngư dân bị hại trong thuyền kín đáo và ở trên biển mênh mông như thế, đâu dễ phát hiện ra. Vậy mà có lẽ nỗi đau của họ đã thấu trời cao, nên cuối cùng cũng có người đã quay được cảnh đánh đập dã man đó, rồi đưa lên mạng xã hội. Người ta xôn xao và không biết thuyền nào, ở đâu. Nhưng rồi Chúa đã soi sáng cho chính quyền vào cuộc và vụ án được xét xử công minh.
Trong cuộc sống, lúc nào, hay ở đâu cũng luôn có Thiên Chúa hiẹn diện, nhất là bên cạnh những kẻ khốn cùng nhỏ bé. Ngài luôn che chở và chăm sóc họ. Dù họ còn chưa biết gì như những đứa trẻ, hay không thể nói lên lời, không có một tấc sắt để bảo vệ cho bản thân.
Người đời thường nói: “Lưới trời lồng lộng” hoặc “Sống còn phải biết trên đầu còn có ông trời.”
Với những người bé mọn, không có chút gì để tự bảo vệ, nhưng Thiên Chúa luôn giúp họ tồn tại. Có những gia đình cha mẹ lớn tuổi, bại liệt mà sống đến cả bảy tám năm, bị coi như là kẻ vô dụng. Những người không có niềm tin sẽ chỉ thấy phiền toái và muốn dứt bỏ. Gia đình có thể tiêm một mũi trợ tử để giải thoát và cảm thấy đó là bác ái, giải thoát cho cả hai. Nhưng nếu nhìn bằng đôi mắt đức tin và tấm lòng yêu thương, thì đó là cơ hội để con cháu báo đáp công ơn sinh dưỡng, và cũng là sự an ủi cho người bệnh. Và người bệnh nằm đó bảy tám năm trời, họ cũng xem đó là cơ hội để cầu nguyện cho con cháu, đền tội cho mình cho mọi người. Thật là phước lớn cho dòng họ này.
Lời Chúa trong tin mừng hôm nay cho thấy, Chúa Giê su ngợi khen Chúa Cha đã không cho những kẽ khôn ngoan thông thái được biết mặc khải nước trời mà cho những kẻ bé mọn. “ Lạy Cha con ngợi khen Cha là Chúa tể trời đất, Cha đã giấu không cho những người thông thái biết những điều này , nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11: 25b)
Vì thế nếu là một người bị xếp vào là bé mọn, thì không có gì phải buồn, mà phải thấy vui, phải thấy hạnh phúc được lời Chúa an ủi nâng đỡ rất rõ ràng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con hiểu được sự mạc khải của Chúa, để con luôn biết sống khiêm nhu và nhìn nhận tất cả những gì con có là của Chúa.
Xin cho con đừng bao giờ tưởng mình khôn ngoan tài giỏi không cần đến Chúa.
Xin biết Chúa là Đấng dựng nên con, biết Chúa luôn an bài mọi sự trên cuộc đời con, biết Chúa là chốn con tựa nương, biết Chúa không bao giờ quên con và cũng không bao giờ bỏ rơi con.
COMMENTS