Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Tư tuần XIV Thường niên
Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. (Mt 10: 6-7)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Tư tuần XIV Thường niên
+ Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (+1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính).
+ Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (+1838); Thánh Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (+1842); và Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), Giáo dân (+1841), Tử đạo.
Tin mừng: Mt 10: 1-7
Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.
Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :
“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần
.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
“Em Elizabeth Đặng Thị Oanh | Thưa có,” đó là câu thẩm vấn và xướng danh khi tôi được vĩnh khấn. Đã gần một năm, mà tôi cữ ngỡ như mới xảy ra hôm qua vậy. Đó là giây phút linh thiêng, giây phút tôi nghe như chính Chúa gọi tôi. Vâng Chúa đã gọi tôi qua trung gian là Hội dòng Đa Minh Gò Vấp, qua quý Bề trên.
Đeo trên tay chiếc nhẫn giao ước tình yêu giữa tôi với Chúa Giêsu, để từ đó tôi đi thi hành sứ mạng mà Người muốn ở nơi tôi. Vâng tình yêu là sứ vụ mà tôi đang thi hành nơi đây. Mỗi giây phút trong cuộc sống hàng ngày cũng là tôi đang thi hành sứ vụ của Chúa.
Chắc hẳn rằng, các môn đệ khi xưa cũng vui mừng và hồi hộp khi được Chúa gọi đích danh là môn đệ của Ngài. Các ông được Chúa gọi để bước đi, để sống và ở với Ngài. Thời gian được sống cùng Ngài cũng là thời gian các ông cảm nhận được tình yêu mà Chúa đã dành cho các ông. Để sau này chính những gì các ông lãnh nhận thì các ông làm chứng và trao ban cho người khác.
Mỗi người đều được Chúa mời gọi khi chúng ta được sinh ra làm người, được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Và mỗi người được mời gọi trong những ơn gọi khác nhau: ơn gọi sống bậc tu trì, ơn gọi sống đời hôn nhân. Dù ở bậc sống nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng. Là chứng nhân khi chúng ta sống hết mình, sống tốt trong chính bậc sống mà chúng ta được mời gọi.
Lạy Chúa, chính Chúa đã gọi tên con, dù Chúa biết con chẳng có công trạng chi, dù con không xứng đáng, không tài giỏi. Xin cho con được sống trọn cho tình yêu của Chúa trong suốt cuộc đời. Xin cho trái tim của con luôn thuộc trọn về Chúa mà thôi. Amen.
COMMENTS