Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XV Thường niên

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XV Thường niên

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. (Mt 10:40)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Hai tuần XV Thường niên

Tin mừng: Mt 10:34–11,1

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. 

“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 

“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 

“Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” 

Ra chỉ thị cho mười hai môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc 

Trong sách Huấn ca có câu: “Nước dập tắt lửa hồng, bố thí đền bù tội lỗi” (Hc 14:30) 

Đối với đạo công giáo, việc làm phúc hay bố thí là điều rất cấn thiết, sẽ mang lại kết quả rất tốt cho người biết giúp đỡ hay cho đi. 

Hôm nay Tin mừng Thánh Matthêu cũng cho biết về những giá trị được đáp lại khi làm việc phúc đức. đặc biệt cho những người thuộc về Chúa. “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10: 41) “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.” (Mt 10:42) 

Lời chứng:

Tôi có một người bạn theo đạo Phật và rất sùng đạo. Trước đây, chị ấy luôn mặc cảm về sự khuyết tật của đôi chân, nhưng rồi chị đã vượt qua được số phận và nghĩ rằng còn nhiều người bất hạnh hơn mình. Chị đã cùng một số bạn, lập nhóm từ thiện giúp các cơ sở xã hội của các giáo xứ trong vùng Lâm Đồng. Đặc biệt thời gian dịch bệnh Covid, chị huy động cả nhóm đi xin rau củ quả gửi về Sài gòn. Hiện nay chị rất vui, không còn mặc cảm và vẫn tiếp tục giúp các người nghèo. Mỗi lần chúng tôi có bệnh nhân cần giúp đỡ, chị luôn sẵn sàng. Tháng 6 vừa qua chị đi chữa đôi chân, bác sĩ nói chị phải đại phẫu thuật. Sau khi đại phẫu thuật, theo bác sĩ, thì 2 tháng sau chân chị mới cử động được. Nhưng thật kỳ diệu, chỉ sau 2 tuần, chị đã bước đi được và tự phục vụ một cách dễ dàng không đau đớn. Chị cảm nhận có một phép mầu nào đó đã xẩy ra với chị? Vậy phải chăng Lời Chúa hứa luôn ứng nghiệm? 

Với kinh nghiệm sống, tôi xác tín, một việc làm tốt sẽ đem lại điều tốt đẹp cho người làm. Đối với Thiên Chúa, Ngài còn hứa ban thưởng một cách rất tràn trề cho người làm điều tốt đẹp. Mong rằng mỗi người Ki-tô hữu hãy sống bác ái yêu thương, dù khi ta không có của cải vật chất, thì còn có thể dâng lời cầu nguyện, hay những lời kinh nguyện cho tất cả mọi người.

Về vấn đề tiếp đón. 

Đôi lúc để tiếp nhận một người khác biệt về lối sống và văn hóa .. thật ra cũng rất khó, đòi hỏi ta phải hy sinh. Ta tiếp đón họ, vì họ là Ngôn sứ, họ là môn đệ của Chúa ....thì vì Chúa mà cư xử với họ tử tế. Chắc chắn Chúa sẽ thực hiện lời hứa của Ngài. 

Không phải cứ làm việc thiện mà mọi việc đều xuôi xắn cả. Nhiều khi cũng phải chấp nhận sự bạc đãi của người đời, sự trách móc của gia đình và sự ghen tỵ của nhiều kẻ khác. Vì thế, khi xảy ra chia rẽ hay phản đối, nếu để duy trì được lòng bác ái, không đơn giản chút nào. Những lúc như thế, chắc hẳn phải nhớ lời Chúa và không nản lòng vì: “Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà.” “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 11:35-39) 

Cầu nguyện

Lạy Chúa! xin ban cho con một tấm lòng quảng đại, luôn biết yêu thương và giúp đỡ mọi người, dù họ là ai chăng nữa. Đặc biệt đối với những người theo Chúa, như các linh mục, tu sĩ, những người trong Hội thánh là môn đệ của Chúa. Nhờ sống quảng đại yêu thương như Chúa dậy, con sẽ được sống trong an vui vì đã thực hiện Lời Chúa trong cuộc sống.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XV Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XV Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XV Thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiypi07lwIfqWGP2D9mLzUz4tFV50NULwEsyCOUd4jNNz08yY4nmHT-O-HMRrhRUnGBSpOoEFKkoqTfNBEhQj9s-MsnuWpKXO3rppupO7QiVejst4T2rHM-2V3OQV83Cs3FXcIzhW7dELnagPKKyIKRLHy147U-blT3HS-w0eE48yOmwloeWaDWmQ6lL0I/w717-h403/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiypi07lwIfqWGP2D9mLzUz4tFV50NULwEsyCOUd4jNNz08yY4nmHT-O-HMRrhRUnGBSpOoEFKkoqTfNBEhQj9s-MsnuWpKXO3rppupO7QiVejst4T2rHM-2V3OQV83Cs3FXcIzhW7dELnagPKKyIKRLHy147U-blT3HS-w0eE48yOmwloeWaDWmQ6lL0I/s72-w717-c-h403/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/07/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-hai_01278678840.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/07/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-hai_01278678840.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content