Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XIII Thường niên
Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. (Ga 20:27)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Hai tuần XIII Thường niên
Kính thánh Tô-Ma Tông Đồ
+ Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (+1853), Tử đạo.
Tin mừng: Ga 20:24-29
Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Theo như lời thánh vịnh, Chúa vẫn luôn là Đấng rất nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương, nên khi Tôma nói rằng: “Nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.” Nhưng tám ngày sau, Chúa đã cho ông được như sở nguyện, khiến ông phải tâm phục khẩu phục mà thưa rằng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.” Chúa luôn kiên nhẫn để con người có thể tin vào Chúa một cách chắc chắn. Vì như thánh Phêrô nói: “Những thử thách nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội - vàng là của phù vân còn phải chịu thử lửa...” cho nên đức tin cũng phải chịu thử thách, thử thách trăm chiều...
Với kinh nghiệm về niềm tin, có lẽ không phải tất cả mọi người có thể tin vào Chúa một cách dễ dàng, mà cần phải có ơn của Chúa. Chúa soi sáng trực tiếp trên họ, hay Chúa cho họ gặp được một ai đó, một biến cố nào đó, giúp họ giác ngộ sống một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa.
Có một số trường hợp, các vị truyền giáo đã cảm nhận được sức mạnh của lời cầu nguyện, khi một linh hồn mà chính nhà truyền giáo nghĩ rằng bất lực. Các vị dùng hết tài năng và sự khôn khéo để thuyết phục nhưng không có hiệu quả! Nhưng khi cầu nguyện và xin ơn Chúa cho họ, thì có thể chỉ trong chớp mắt, họ vỡ òa một niềm tin mà trở về với Chúa và Giáo hội.
Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Tôma Tông đồ. Tin mừng cho thấy ngài theo Chúa suốt hơn ba năm trời ròng rã. Chính Chúa đã nói cho các tông đồ biết Người sẽ phải chết cách nào, và sau ba ngày sẽ sống lại. Vậy mà khi nghe Chúa sống lại, ông không thể tin khi chưa nhìn thấy.
Cũng vậy có những người công giáo theo Chúa nhiều năm, nhưng thật ra lòng tin của họ còn non yếu. Họ hành động, có thể chỉ theo thói quen, hoặc vì theo đạo công giáo thì phải làm như vậy..vv.. nên để thực hành lời Chúa với lòng tin cách thành thật quả là rất khó khăn.
Câu chuyện mục vụ
Trong giờ giáo lý, bà sơ hỏi giáo dân:
- Xin cho sơ biết, tại sao ta phải đi lễ ngày chủ nhật?
- Dạ..!!!!
- Điều răn thứ ba trong mười điều răn nói gì ?
- Dạ, giữ ngày chủ nhật ạ!
- Vậy dự lễ để làm gì ?
- Dạ .!!!!
Họ có đạo đấy mà không biết tại sao đi lễ và đi lễ để làm gì.
Phải chăng đi lễ là thờ phượng Chúa, tỏ lòng kính mến Chúa và tạ ơn Ngài?
Phải chăng chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi được đến nhà thờ, là nơi muôn dân tụ về để cùng nhau ca ngợi và tạ ơn Chúa?
Lạy Chúa, xin thêm đức tin để chúng con được phúc như Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin,” nhất là khi chúng con sống đạo.
Xin giúp chúng con sống với tất cả lòng tin chân thành vào Chúa, không vì một điều gì khác. Và qua những cử chỉ, những lời cầu nguyện hay những hành vi thờ phượng, chúng con có thể làm chứng về một Thiên Chúa sống động cho thế giới hôm nay.
COMMENTS