Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần XVI Thường niên
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. (Ga 11:25)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần XVI Thường niên
+ Lễ nhớ thánh Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô
Tin mừng: Ga 11:19-27
Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Sự ra đi vĩnh viễn của chú tôi để lại một sự mất mát lớn cho họ hàng nhà tôi, đặc biệt là thím và các em họ tôi. Mặc dù tuổi của chú còn trẻ, nhưng khi phát hiện ra bệnh ung thư gan thì đã đến giai đoạn cuối rồi. Tôi biết Thím tôi là người đau lòng nhất, thế nhưng thím vẫn lo công việc trong tang lễ thật chu đáo. Khi hết những ngày nghỉ phép tại gia đình. Tôi đến chào thím và bầy tỏ sự cảm phục của tôi khi tham dự lễ tang của chú. Thím cười nhẹ và nói: “Xin cháu cầu nguyện cho chú, để chú sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Vì ở đời sau chắc chú sẽ vui, hạnh phúc và sẽ chuyển cầu cho họ hàng nhà chúng ta”.
Lời nói của Thím làm tôi cảm thấy rất vui, vì lòng tin của Thím thật tuyệt vời. Đúng vậy, con người chỉ thực sự hạnh phúc khi được diện kiến Tôn Nhan Chúa mà thôi, và hạnh phúc đó sẽ chẳng bao giờ ai lấy mất được. Và trong bài Tin Mừng hôm nay chính Ngài cũng đã khẳng định: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11:25)
Thường thì mấy ai nghĩ được điều đó, họ luôn luôn sợ phải chết, vì chết họ không còn được hưởng những thú vui ở đời này. Nên họ tìm đủ mọi thứ thần dược hầu mong kéo dài tuổi thọ. Và có những người lại quan điểm, nếu người thân chết, cần phải đốt tiền bạc, xe cộ, để người thân ở dưới âm phủ sẽ được hưởng dùng những thứ đó!
Sự sống đời sau ai ai cũng giống như các thiên thần, và ở đó không còn dựng vợ gả chồng nữa. Vì chỉ cần được diện kiến Tôn Nhan Chúa là hạnh phúc nhất trong đời rồi.
Lạy Chúa, xin cho con, đặc biệt là những kitô hữu biết tìm kiếm Chúa. Và để tìm kiếm được Chúa thì con cần học hỏi giáo lý, giáo huấn của Hội Thánh dạy. Nhất là con cần phải cầu xin Chúa và để cho Lời Chúa thấm nhuần vào trong tâm hồn mình. Ước mong sao, khi con đã hiểu, đã tìm được Chúa thì con biết tin tưởng hoàn toàn phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Vì chính Chúa là sự sống và là đích điểm của đời con. Amen.
COMMENTS