Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần XIII Thường niên
Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. (Mt 9:16)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần XIII Thường niên
Tin mừng: Mt 9:14-17
Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Phải chăng quan điểm giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisêu luôn trái chiều nhau trong lối sống đạo? Đối với Chúa, Ngài thấy rõ vấn đề không phải chỉ làm theo truyền thống hoặc làm với vẻ bề ngoài, hay một cách hoàn toàn không có ý thức, không hiểu biết.
Câu chuyện tại một làng dân tộc.
Ở một làng dân tộc, có hai vợ chồng trẻ, đã có với nhau hai người con nhưng vẫn không biết sẽ làm đám cưới ngày nào được, vì thế họ cứ nợ nhau. Lý do, bên chồng theo chế độ mẫu hệ, nên vợ đi bắt chồng. Vì thế, bên nhà trai yêu cầu bên vợ phải mang sính lễ tới xin cưới. Nhưng bên vợ theo thủ tục là chồng phải đến hỏi cưới vợ. Hai bên cứ khăng khăng giữ truyền thống của mình, nên hai vợ chồng đành ở với nhau vậy, không biết sẽ đi về đâu. Một truyền thống nào đó có thể người ta vẫn giữ nhưng thật ra không hẳn là tốt, nếu không hiểu được giá trị và ý nghĩa.
Chúa nói: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi chàng rể bị đem đi khỏi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay.” (Mt 9:15) Đâu phải môn đệ của trường phái này ăn chay, thì môn đệ của trường phái kia cũng phải ăn chay? Phải chăng nên thực hiện đúng thời đúng lúc, và có giá trị nhân văn, có tình người, tình Chúa trong đó.
Trong tin mừng Chúa nói: "Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai."
Về đời sống đạo cũng thế, cần phải có tinh thần phù hợp. Nếu có những thay đổi của qui luật tự nhiên hay qui luật siêu nhiên, hoặc của cuộc sống, để đem lại điều tốt hơn cho con người, mà tâm con người không đổi thì chắc chắn có sự đổ vỡ còn nguy hiểm hơn. Đặc biệt về đời sống tâm linh, nếu ta đón nhận ơn Chúa, mà lòng không thay đổi thì làm sao ơn Chúa có thể đến.
Có những nghịch lý trong cuộc sống, như Gia đình ông Isaac, khi bà Rebeca tạo điều kiện cho Giacob là đứa con thứ hai lấy phước lành và chức trưởng nam của Esau. Điều này bắt buộc ông Isaac phải chấp nhận những thay đổi bất đắc dĩ kia. Còn đối với bà Rebeca, có thể bà thấy Giacob có khả năng hơn Esau chăng? Và thực sự, sau này Giacob trở thành tổ phụ của 12 chi tộc Irael. Với Esau chắc chắn không thể chấp nhận, anh đã mang một nỗi hận đối với em mình. Nên gia đình họ có sự đổ vỡ, huynh đệ tương tàn.
Thật ra cũng rất khó để chấp nhận những thay đổi có vẻ bất hợp lý như thế, nhưng cuộc sống có rất nhiều những nghịch lý. Có khi ta tưởng đang sống yên ổn bình an, nhưng chỉ một biến cố nào đó xảy đến, làm thay đổi những thói quen hay nếp sống thường ngày. Hay một ai đó bước vào đời ta với rất nhiều khác biệt. Lúc đó nếu không thay đổi để thích nghi được hoàn cảnh mới, chắc chắn sự đổ vỡ đến từ trong ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con hiểu được thánh ý Chúa trong mỗi biến cố của cuộc sống, và qua biến cố đó, con nhận ra được Chúa đến trong đời con. Đặc biệt mỗi khi con rước Mình Thánh Chúa, xin cho con luôn biết đổi mới tâm hồn, để xứng đáng đón nhận Ngài. Xin cũng giúp con biết thích nghi kịp thời với những gì "mới" của Chúa, để đời con bền vững trong niềm tin, dù cuộc sống con có thể phải bước sang một trang khác.
COMMENTS