Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XVII Thường niên

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XVII Thường niên

Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. (Mt 13:43)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Ba tuần XVII Thường niên 

+ Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ 
+ Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ, Linh mục (+1838)
+ Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Hạnh, Linh mục (+1838), Tử đạo

Tin mừng: Mt 13: 36-43

Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa ; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc

Có nhiều khi ta cứ băn khoăn, không biết đời sau sẽ ra sao, bây giờ thì mình cũng cố gắng sống tốt, thật thà, đi nhà thờ, đọc kinh tối sáng..cư xử tử tế, nhưng sao cuộc sống vẫn cứ khổ, gặp hết khó khăn này, đến khó khăn khác! Trong khi đó những kẻ “xấu” vẫn ăn trắng mặc trơn, đi xe sang và rất giàu có, sung sướng... 

Trong tin mừng Mt 13:41-43, Đức Giêsu đã cho thấy rõ số phận của mỗi người sau khi kết thúc cuộc đời. 

Những cây cỏ lùng chỉ biết chen với lúa và còn sống mạnh hơn lúa, nó xanh hơn, sống khỏe hơn lúa, nhưng đến mùa gặt thì lại bị lựa ra và bỏ vào lửa... Còn lúa thì được đưa vào kho lẫm .. “Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ.” 

Đây là lời của Thiên Chúa không thể nào sai lệch. Ngài cho ta thấy viễn cảnh của một quá trình sống, giúp ta thêm hy vọng khi phải chịu đau khổ, hy sinh. 

Các thánh là những người công chính, hầu hết cuộc đời họ không phải đi lên bằng con đường thênh thang rực rỡ, mà là con đường hẹp. Các ngài chọn lối sống người ta thấy có vẻ như hèn kém thua thiệt. 

Thánh nữ Tẻêsa Hài đồng Giêsu, trong truyện một tâm hồn có một giai thoại như sau: Trong nhà dòng tổ chức một lễ lớn, gia đình chị tặng một lẵng hoa rất đẹp, chị vô tư sắp xếp những giỏ hoa, nhưng sau đó có một chị nhìn thấy đến nói với chi là hãy để lẵng hoa đó xuống dưới và thay lẵng hoa khác lên. Chị cũng vui vẻ làm mà không trách một lời. Rồi trong nhà dòng có chiếc đèn bị vỡ, khi Bề trên hỏi thì không một ai nhận. Cuối cùng chị Têrêsa đã nhận là mình làm vỡ, đương nhiên chị bị phạt theo luật dòng, nhưng chị cũng không hề oán thán hay kể công. 

Các thánh chấp nhận cho người ta coi thường và xem như khờ khạo để họ bắt nạt, uy hiếp. Trong nhật ký lòng thương xót Chúa có đoạn kể, Thánh Faustina bị một chị dòng luôn gây khó đến nỗi chị thốt lên, mặc dù tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng chị ấy cố làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn hơn. Nhìn thấy chị bị đối xử như thế, một chị lớn tuổi trong dòng phải kêu lên: “Chị Faustina là đấng thánh hay là một người ngu ngốc, chứ người thường thì không thể chịu nổi một người luôn luôn làm những điều ác ý như vậy.” Mặc dù bị đối xử như thế, nhưng tận thâm tâm chị Faustina lại nghĩ tốt cho chị em mình, vì nhờ chị em đó mà chị tập luyện được đức nhịn nhục. (Nhật ký LTXC 632) 

Các thánh chấp nhận sống chung với cỏ lùng, để rồi khi mùa gặt tới là khi kết thúc cuộc đời, các thánh được vinh quang sáng chói trong nước Chúa, điều khiến người khác ngưỡng mộ. Mặc dù khi các thánh còn sống, mọi người có thể thấy các ngài rất tầm thường, kém cỏi chẳng làm chuyện gì to lớn. Nhưng có lẽ các Ngài hiểu rằng, được sinh ra trên cõi đời này, được gieo vào trái đất này chính là cơ hội cho ta phát triển nhân đức. 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ, cuộc đời này không dài, và chắc chắn sẽ có hồi kết. Xin Chúa soi sáng, để con biết chọn lựa cách sống sao cho kiếp người của con mang lại giá trị cho bản thân và mọi người. Với niềm hy vọng, đến khi kết thúc cuộc đời, con sẽ được nghe tiếng Chúa: "Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ."

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XVII Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XVII Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XVII Thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdhDUEGsnYo0Wb3gD2FYhiKotBvH1NvvX41nU1Y8dd-jaeKjh94ZWWJjYTNf6eyJKhzWAGWbkXQHsgGyOkTyoLIDxgYd0dcSvnPBmWIUvqZZP2TMgz6iWuB7_LnyjXBSy3l0vfmTFTlWENFjkdnXntK7PBpy4p5qVQGleFjMkBub3uYNnV-ZH3ytUJh2A/w697-h392/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdhDUEGsnYo0Wb3gD2FYhiKotBvH1NvvX41nU1Y8dd-jaeKjh94ZWWJjYTNf6eyJKhzWAGWbkXQHsgGyOkTyoLIDxgYd0dcSvnPBmWIUvqZZP2TMgz6iWuB7_LnyjXBSy3l0vfmTFTlWENFjkdnXntK7PBpy4p5qVQGleFjMkBub3uYNnV-ZH3ytUJh2A/s72-w697-c-h392/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/07/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-ba_01369831747.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/07/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-ba_01369831747.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content