Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XIII Thường niên

SHARE:

Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XIII Thường niên

Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! (Mt 8:26)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp 
Lời Chúa, Thứ Ba tuần XIII Thường niên

+ Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha
+ Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (+1838), Tử đạo 

Tin mừng: Mt 8:23-27

Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?” 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 


Bài suy niệm 
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc 

Đời người ai cũng có những giây phút gặp phải sóng gió nguy nan, rất cần có một ai đó hay một chốn nào đó có thể làm chỗ tựa nương để giữ cho bản thân được an toàn. Khi các môn đệ đi thuyền gặp sóng gió nổi lên ập vào thuyền khiến các ông vô cùng sợ hãi. Các ông cũng biết tin vào Chúa là đấng có thể giúp các ông thoát nạn. Nên các ông đã xin Ngài: “Lạy Chúa xin cứu chúng con kẻo chúng con chết mất.” (Mt 8:25) Nhưng tại sao Chúa vẫn trách các ông: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin.”(Mt 8:26) Chúa trách các ông là vì các ông không thể hiểu được có Chúa trên thuyền thì sóng cả ba đào có nổi lên chăng nữa cũng không thể làm hại được các ông. Chúa muốn lòng tin của các môn đệ phải mạnh mẽ, phải xác tín về quyền năng và ngôi vị của Chúa trên niềm tin bình thường của người khác. Quyền năng của Chúa là: Ngài chỉ phán một lời là điều Ngài muốn sẽ có. Qua tin mừng hôm nay Chúa phán một lời khiến biển lặng bão tố. 

Theo bài đọc 1: St 19:15-29, cho ta thấy, vì tội của dân trong thành Sôđôma, mà Chúa thiêu đốt thành này, nhưng nhờ ông Abraham đã trả giá với Chúa để xin Chúa đừng phạt nữa, dù chỉ có mười người công chính. Chúa đồng ý, nhưng mười người cũng không có, mà chỉ có gia đình ông Lót gồm 4 người, đã được các thiên thần dẫn họ ra khỏi thành Sôđôma. Vậy phải chăng những người công chính hay những người lành ở chỗ nào, thì chỗ đó có thể tránh khỏi những tai họa xảy ra? Trong phần cuối bài đọc hôm nay, thiên thần nói với ông Lót: “Ngươi hãy mau mau trốn thoát tới đó, vì ta chẳng làm được gì trước khi ngươi đi tới đó.” Bởi đó đã gọi tên thành ấy là Sêgor. 

Mỗi Kitô hữu khi rước lễ, đều được Chúa ngự vào tâm hồn. Và khi có Chúa ở với ta, ta tin rằng Chúa không để ta phải chịu sự khốn khó quá sức chịu đựng. Theo truyền thống tốt đẹp, các gia đình công giáo đều treo ảnh tượng Chúa trong nhà. Họ tin rằng, khi mời Chúa ở cùng, chắc chắn Chúa sẽ đồng hành, bảo vệ cho ta. Quan trọng là ta có hoàn toàn tín thác vào Chúa hay không. 

Cầu Nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin tưởng vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. 
“Xin Chúa che chở, gìn giữ con như con ngươi trong mắt của Ngài.” (Tv 17:8) 
Xin cho con, mỗi khi đọc kinh lạy Cha, con đọc với ý thức trong tâm tình cầu nguyện: “Xin cho chúng con khỏi mọi sự dữ,” để cuộc sống con luôn bình an.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XIII Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XIII Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XIII Thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWcCSEIFRl1M1SQWWjAnZHJy0Tfw7vJoFm_oz9chRtfQyvRaaYfL3TNS_4UhQFAFm6PzCVdFXmIgzEsWizm03ySwEEWvRtn67H_0IwBQ3Eau49z--5S-jhmZZt-vUi04sATioGZytajyX96m7cIpsYalBCjuUud0DyV1ZLRCpUjDJWHJ9I5YAymYoxmJU/w692-h390/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWcCSEIFRl1M1SQWWjAnZHJy0Tfw7vJoFm_oz9chRtfQyvRaaYfL3TNS_4UhQFAFm6PzCVdFXmIgzEsWizm03ySwEEWvRtn67H_0IwBQ3Eau49z--5S-jhmZZt-vUi04sATioGZytajyX96m7cIpsYalBCjuUud0DyV1ZLRCpUjDJWHJ9I5YAymYoxmJU/s72-w692-c-h390/H%C3%ACnh%20suy%20ni%E1%BB%87m.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/07/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-ba.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/07/dong-nu-minh-go-vap-loi-chua-thu-ba.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content