Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa - Trại Hiệp Hành
Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa - Giáo phận Đà Lạt
Trại Hiệp Hành
Để tạo sân chơi cho các em thiếu nhi trong 3 làng dân tộc, đồng thời cũng tạo cho các em có thêm sự tự tin, mạnh dạn và kỹ năng hoạt động nhóm, để dần đưa các em hoà nhập với các em thiếu nhi trong giáo xứ. Vào thứ hai ngày 29.5.2023 vừa qua, được sự cho phép của Cha Chánh Xứ Vinh Sơn - Cha tuyên uý xứ đoàn, chị em đã tổ chức ngày trại cho các em thiếu nhi trong 3 làng dân tộc, với chủ đề: “Hiệp Hành”. Trại bắt đầu từ 7g30 sáng đến 6g30 chiều.
Đúng 7g00, các trại sinh có mặt đông đủ và nhận đội của mình tại sân nhà nguyện PreHiong. Sau đó Cha tuyên uý xứ đoàn khai mạc trại. Các em đi bộ di chuyển theo đội để đến bãi đất trống cắm trại và chơi các trò chơi.
Kế đó, các đội nhận trại, trang trí và thuyết trình về ý nghĩa tên đội của mình, tiếp theo là các trò chơi sinh hoạt và thi nấu ăn. Buổi chiều các em chơi các trò chơi vận động và ban tổ chức đã theo các em trong các trò chơi để chấm điểm cho các đội.
Trong suốt ngày trại, các em đã hăng say hợp tác, làm việc nhóm rất tích cực, đoàn kết cộng tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ, kể cả các em bé 2 tuổi cũng đi tham dự trại với các anh các chị.
Đỉnh cao của ngày trại là thánh lễ vào lúc 5g00 chiều tại nhà nguyện PreHiong. Cha xứ đã dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em. Cha đã bày tỏ tâm tình khi các em tham gia thật nhiệt tình, đồng thời Cha cũng cám ơn các dì đã nhiệt tâm, đồng hành yêu thương chăm lo cho các em thiếu nhi dân tộc thay cho quý Cha. Sau thánh lễ đại diện các em có đôi lời tri ân đến Cha xứ cũng như các Dì.
Vì trời mưa nên không đốt lửa trại được, Cha và các Dì đã phát thưởng cho các đội cũng như quà tết thiếu nhi 1.6. Các em ra về trong niềm vui rộn ràng.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày trại thật vui, ý nghĩa và bình an. Xin Chúa chúc lành cho những hoạt động sứ vụ của chị em chúng con, nơi mảnh đất truyền giáo, gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp theo ý Chúa.
COMMENTS