Thu Hoa | Tôi đi học
Thu Hoa
Tôi đi học
Suốt 20 năm qua, sau khi học xong thần học năm thứ hai, tôi đã đi sứ vụ tại nhiều cộng đoàn, học nhiều môn, làm nhiều việc, dạy học hết công suất. Giờ đây tôi gác lại tất cả để trở về với lớp thần học năm thứ ba.
Gọi là thần học năm ba, chứ thực ra là lớp thần học bổ túc, tức là để hoàn tất chương trình năm thứ ba này, thì tôi phải dùi mài kinh sử trong 3 mùa hè. Khi tạm biệt học sinh, cũng là lúc tôi khăn gói quả mướp lên đường đi học.
Đây là sự quan tâm ưu ái của Hội dòng dành cho tôi và các chị em chưa có “Thần 3”. Chúng tôi quyết đi học. Chị em ở khắp các cộng đoàn đã quy tụ về học.
Có chị bảo:
- Không ai nghĩ chị Hoa chưa học thần ba.
- Tại sao vậy? Tôi hỏi.
- Vì chị đi “giang hồ” bao năm, tưởng học xong hết rồi, ai dè!
- Lão làng! Bái phục!
Sau lễ Khai giảng, chúng tôi bắt đầu giờ học ngay. Sáng 3 tiết, chiều 2 tiết, nhưng 1 tiết không phải 45 phút mà là 50 phút.
Môn học đầu tiên của chúng tôi là Tin Mừng Gioan do cha giáo Antôn Trần Thanh Long giảng dạy. Cha không cho chúng tôi có thời gian khởi động mà tăng tốc ngay.
Tại sao vậy?
- Vì trên bàn học lúc nào cũng có 5 tài liệu: sách Tin Mừng, sách giáo trình, sách “Góp nhặt cát đá”, xấp ngân hàng câu hỏi và vở để ghi chép. Mọi thứ sử dụng song song, thầy và trò, dạy và học miệt mài.
Thời gian này, chúng tôi không những được bồi dưỡng kiến thức, mà còn cả về thể chất, cũng như tâm linh nữa. Qua các giờ Kinh, giờ Lễ, chầu Thánh Thể và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.
Giờ đây tôi không còn bài hát: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn” nữa, mà thay vào đó là lời: “Tiếng ve kêu hè đã về...” Mong hè về, không phải mong một mùa hè, mà tới 3 mùa hè.
Ước mong các chị em khỏe mạnh, bình an và vui tươi, để được gặp nhau đầy đủ trong 3 cái mùa hè nha. Cố lên!
Thu Hoa
COMMENTS