Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A

SHARE:

Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A

Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 10:32)
Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA 
Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A 

Tin mừng: Mt 10:26-33 

“Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy niệm:

“Ai tuyên xưng Thày trước mặt người đời, Thày sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha thày. Còn ai chối Thày trước mặt người đời, Thày sẽ từ chối nó trước mặt Cha Thày” 

Những người tuyên xưng Chúa trước mặt người đời: 

1. Các Thánh Tử Đạo 
2. Những Ông Trùm, ông Chánh bị tù đầy vì bênh đỡ các Linh Mục, Tu sĩ 
3. Người bênh vực, bảo vệ đất đai, nhà thờ mà bị đi tù 
4. Những người trong hoàn cảnh bị đe dọa, cấm cách mà vẫn đi lễ, đi nhà thờ, đi đọc kinh, đi thăm viếng kẻ liệt, người ốm đau bệnh tật 
5. Những người vì là Công giáo mà bị loại ra khỏi chức nghiệp, ngành nghề 
6. Những người vì là công giáo, mà không được thăng chức trong nghề nghiệp 
7. Những người dám khai lý lịch mình là người Công giáo trong hồ sơ lý lịch 
8. Những học sinh không ngại xưng mình là Công giáo trong lớp học 
9. Những người dám “làm dấu” trước khi ăn tại nơi công cộng 
10. Những người không quản ngại làm dấu và dạy con làm dấu trước khi ăn nơi công chúng 
11. Những người dám làm chứng cho Chúa Kito bằng sự chân thật, tình bác ái, đức công bằng trước mặt người đời 

Những người từ chối Thày, đó là: 

1. Người vì sự sống đời này mà chối Chúa trong cơn bách hại 
2. Người vì quyền lợi, địa vị, danh vọng, công ăn việc làm, không dám khai là Công giáo trong lý lịch 
3. Người không dám làm dấu hay dậy con cái làm dấu khi ăn tại nhà hàng, hay nơi công cộng. 
4. Người sợ không dám mang chuỗi hạt, hay tượng thánh giá nơi cổ, vì sợ người ta biết mình là Công giáo 
5. Người vì vị nể bạn bè mà bỏ lễ Chúa Nhật 
6. Người tránh né không dám nói về Đạo Chúa khi có dịp nên nói  
7. Người không quan tâm đến việc giáo dục con cái về Đạo Chúa, không quan tâm tới việc dạy dỗ cho con cái khi đến tuổi xưng tội rước lễ lần đầu, tuổi Thêm Sức 
8. Người không quan tâm đếm việc đạo đức trong việc con cái lập gia đình, không chỉ bảo con cái phải coi hôn nhân Công giáo trong nhà thờ là quan trọng hơn giấy giá thú đời 
9. Người làm ngơ trước việc con cái phá thai 
10. Người chủ trương không rửa tội cho con cái. Với lý luận rằng: việc tôn giáo để mặc cho con tự quyết có rửa tội hay không, khi chúng đến tuổi trưởng thành 
11. Người Công giáo mà để di chúc từ chối nghi lễ Công giáo khi hậu sự đến. 

Tất cả những ai từ chối Chúa trước mặt thiên hạ, thì Người cũng từ chối họ trước mặt Cha Người, đó là lẽ đương nhiên. 

Ở đây, chúng ta nên nhắc lại với nhau rằng: Chúa muốn hết mọi người được ơn cứu rỗi. Người không quẳng bất kỳ ai xuống hỏa ngục cả. Sống hay chết, được cứu rỗi hay không, đều là do chúng ta tự lựa chọn đấy thôi. Ngài cũng không bắt ai phải lên Thiên Đàng đâu. 

Ngày Chúa đến để phán xét chung thẩm, có thể hai vợ chồng đang ngủ chung một giường, một người được cứu rỗi, một người không. Hai người đang trên một chiếc xe, một người được cứu, người kia bị bỏ lại. Chúng ta sống sao, chúng ta sẽ chết như vậy. 

Người công chính sẽ mỉm cười ra đi thanh thản bình an. Kẻ bất chính, sẽ quằn quại đau khổ, sợ hãi và rất ấm ức trước khi chết. 

Người có lòng nhân, sẽ mỉm cười, khuôn mặt bình an tươi sáng trong giờ từ giã thế gian. Kẻ bất nhân bất nghĩa, nét mặt sẽ cau có, ngặt nghèo và khắc khoải khi phải ra đi. 

Tự Vấn 

1. Có khi nào tôi ăn của ăn Chúa ban cho tôi nơi công cộng, mà vì xấu hổ, tôi không dám làm dấu không? 
2. Có khi nào tôi lỡ gọi một tô phở nóng thơm ngon hấp dẫn trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi kịp nhận ra là ngày tưởng niệm Chúa chịu chết, Hội Thánh kêu gọi chúng tôi kiêng thịt để tưởng niệm Chúa Cứu Thế đã chết cho tôi, mà tôi không dám gọi người phục vụ để nói lời xin lỗi, và sẵn lòng trả tiền cho tô phở ấy, đồng thời gọi một tô phở chay, hay một món nào khác không có thịt, không? Hay tôi vừa tiếc của, vừa thèm tô phở quá hấp dẫn, mà nhắm mắt xơi luôn không? 
3. Tôi có chăm chỉ giữ lề luật của Chúa, làm gương cho con cái, hay tôi lơ là coi thường luật Chúa và Giáo hội? Cũng chẳng quan tâm đến việc làm gương sáng cho con cái tôi? Câu truyện đã kể 

Ông Macabe, một người rất có ảnh hưởng trong dân Do thái. Nhà vua nghĩ rằng nếu khuất phục được ông này, thì sẽ dễ dàng khuất phục được đám người Do thái trong vương quốc của ông. Ông cho người đến khuyên bảo ông hãy tuân phục lềnh vua, bắt ông ăm thịt heo mà luật Mai Sen cấm, thì ông sẽ nên bạn của vua, sẽ được rất nhiều bổng lộc vua ban. 

Ông cầu nguyện cùng Chúa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa của Tổ Phụ chúng con là Abraham, Tổ Phụ Isaac, Tổ Phụ Jsacob, nay con đã già đến tuổi này, lẽ nào con còn ham sống, ham danh vọng, ham của cải, mà lỗi luật Chúa, để lại cho giới trẻ tấm gương nhục nhã sao? Sau khi ông trả lời nhà vua như thế xong, ông sẵn lòng chịu chém. Ông bình an về với Gia Tiên. 

Theo gương ông, cả 7 người con trai của ông cũng chịu chết. Trước khi chịu chết, người con út của ông trả lời nhà vua rằng: Thưa đức vua, thân xác này, Thiên Chúa đã cho mẹ tôi sinh ra. Giờ đây tôi xin hiến dâng cho Chúa. Ngày sau Ngài sẽ cho tôi sống lại vinh quang. Còn nhà vua, sẽ không được sống lại vinh quan đâu. Nói rồi, chàng trai trẻ cúi đầu cho lý hình chém. 

Thật là một tấm gương sáng của người cha, và tấm gương anh dũng của người con được người cha giáo dục thật sáng ngời. 

Tôi đi tìm Bình An 

Lm Nguyễn an Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2433,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4781,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A
Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên Năm A
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqA5rJ7RzZyP7mbu_I-vzPSQIs0sRHQ2Zu8uQfEX-kn7UlahST804FuBr15tuzgj53ejiipeDFt5LBP4GVa7mKDC45DgdrzB3p32cpoc5F6WUdckhXHY7HJzEYD51mLSotec-NbRLA2MvApo-wP3Xnp7LxQDax9j25X5aMKD65aOD1rbiJCknWFqlHjY/w737-h422/Anh%20To%C3%A0n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqA5rJ7RzZyP7mbu_I-vzPSQIs0sRHQ2Zu8uQfEX-kn7UlahST804FuBr15tuzgj53ejiipeDFt5LBP4GVa7mKDC45DgdrzB3p32cpoc5F6WUdckhXHY7HJzEYD51mLSotec-NbRLA2MvApo-wP3Xnp7LxQDax9j25X5aMKD65aOD1rbiJCknWFqlHjY/s72-w737-c-h422/Anh%20To%C3%A0n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/06/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-chua.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/06/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-chua.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content