Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Sáu tuần X Thường niên
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11:28)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Sáu tuần X Thường niên
Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục
Tin mừng: Mt 11:25-30
Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Yêu thương và phục vụ, đó là 2 điều mà Mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta đã sống và thực hiện. Trước đây, tôi không mấy quan tâm về Mẹ, những gì tôi biết về Mẹ thật quá ít ỏi. Tôi chỉ thực sự quan tâm và tìm hiểu về cuộc đời Mẹ khi tôi nhận sứ vụ tại K’Nai, vì cộng đoàn nhận Mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta là đấng bảo trợ.
Qua tìm hiểu, tôi rất cảm phục và yêu mến Mẹ, một người nữ tu nhỏ nhắn, nhưng nhanh nhẹn, thánh thiện, Lúc nào Mẹ cũng nghĩ đến những người bị bỏ rơi, những người không có chỗ nương tựa.
Dù cả thế giới gọi ngài là Mẹ, nhưng lúc nào Mẹ cũng khiêm nhường, và coi đó là điều Chúa muốn Mẹ làm, chứ đâu phải công lao của cá nhân mình. Khiêm nhường là hành trang cho tình yêu, khi có tình yêu thì sự phục vụ không còn là vấn đề khoảng cách. Quả vậy, khiêm nhường sẽ giúp người ta nhận ra sức mình yếu đuối, vì tất cả mình có, mình làm được đều do ơn Chúa, bản thân chúng ta chỉ là người cộng tác vào công trình đó mà thôi.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã mời gọi chúng ta: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:29). Cuộc đời của Chúa là sự khiêm nhường tột cùng. Ngài là Thiên Chúa, thế mà Ngài đã phải chấp nhận sinh ra bởi một người nữ phàm trần. Không những thế, Ngài còn ở với con người để chung chia phận người với họ. Tất cả cũng vì quá yêu con người, vì yêu mà Ngài đã không giữ lại điều gì, ngay cả mạng sống.
Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi sống khiêm nhường từng phút giây trong cuộc đời, khiêm nhường của tình yêu vị tha. Chỉ khi sống khiêm nhường, chúng ta mới có thể nhận ra giá trị của người khác được.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn lại những yếu hèn nơi bản thân, để sống khiêm tốn hơn. Chỉ khi sống khiêm tốn, lúc đó chúng con mới nhìn thấy tha nhân, mới nhìn thấy những người còn kém may mắn hơn chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức lời thánh Au-gus-ti-nô đã dậy: “Lòng ham mê của cải trần gian là một thứ nhựa bẫy, làm vướng mắc linh hồn và không thể bay bổng lên tới Thiên Chúa.”
COMMENTS