Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XII Thường niên
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy (Mt 7:1-2)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Hai tuần XII Thường niên
+ Thánh Đa-Minh Minh (Dominicus Henarés), Giám mục (+1838); và Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu, Thầy giảng (+1838), Tử đạo
Tin mừng: Mt 7:1-5
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
- Bà lấy tiền của tôi để mua cái áo này phải không?
- Mẹ…mẹ không lấy tiền của con.
Tiếng nấc nghẹn ngào trong câu trả lời của bà mẹ chồng.
Nhưng người con dâu vẫn khăng khăng:
- Thế tại sao tờ 500.000$ trong túi áo của tôi lại không cánh mà bay? Trong nhà nhà chỉ có bà ở nhà mà thôi..
Người mẹ chồng chỉ biết im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má, bà biết dù có giải thích thế nào thì cô con dâu cũng chẳng tin.
Bỗng đứa con trai nhỏ từ trong nhà tắm chạy ra, tay cầm tờ bạc 500.000$ liền hỏi mẹ,
- Mẹ ơi! Có phải tiền này của mẹ không, con thấy rơi trong phòng tắm.
**************
Trong cuộc sống có biết bao sự kiện xảy ra tương tự như vậy. Đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn tìm hiểu, suy xét cho cẩn thận nhưng chúng ta thường nóng vội đưa ra những lời kết luận, gây tổn thương đến người khác.
Thật vậy, có nhiều sự việc dù chúng ta nhìn thấy tận mắt, nhưng chưa chắc nó đã hoàn toàn như chúng ta suy nghĩ, vì vậy trước khi đưa ra quyết định, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”(Mt 7:5). Chúng ta thường có xu hướng hay bắt lỗi người khác, đơn giản vì chúng ta không muốn người khác giỏi hơn mình. Chúng ta luôn muốn bản thân mình phải là người quan trọng, là số một trong cuộc sống. Vì vậy, chúng ta bắt lỗi người khác để hạ bệ, làm mất thanh danh người khác.
Chúng ta khó với người khác nhưng lại dễ dàng với mình, chúng ta thường tìm đủ lý do để biện minh, để giảm bớt lỗi của mình. Nhưng nếu người khác chỉ cần mắc 1 lỗi nhỏ thôi, thì chúng ta đã cho là nghiêm trọng, hay chúng ta dùng những lời nói làm cho sự việc ấy lớn lên.
Mỗi người chúng ta được mời gọi, hãy có cái nhìn của Chúa, cái nhìn của lòng yêu thương, thông cảm chứ không phải bắt bẻ, xét đoán. Xét cho cùng, chúng ta cũng được Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, vậy chúng ta có là gì mà lại xét đoán người khác.
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa, cho dù con có lỗi lầm đến mấy Chúa vẫn luôn tha thứ, chờ đợi con. Nhưng nhiều khi con lại không hành xử được như Chúa, con còn xét đoán, còn bắt lỗi anh em mình. Xin cho con có cái nhìn của Chúa, cái nhìn yêu thương như Chúa nhìn chúng con vượt trên dáng vẻ bề ngoài. Nhưng để có được cái nhìn như Chúa, thì chúng con cần ơn Chúa, cần sự tập luyện với lòng khiêm nhường. Ước mong sao cuộc sống của mỗi người kitô hữu luôn là dấu chỉ của lòng yêu thương, bao dung với tất cả mọi người. Amen.
COMMENTS