Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Hai tuần XI Thường niên
Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 5:42)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Hai tuần XI Thường niên
Kính nhớ Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ
Tin mừng: Mt 5:38-42
“Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm: Sức mạnh của sự tha thứ
Tác giả: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thu Thoa
Chuyện kể rằng có một cậu bé nọ, tính tình rất cáu kỉnh, dễ nổi giận và chính tính cách này làm cho cậu bé cảm thấy rất mệt mỏi. Hiểu tâm tư của con, người cha đưa cho cậu một túi đinh và một tấm ván bằng gỗ, cha cậu dặn: “Khi con cảm thấy căm ghét ai, hay bất cứ người nào làm con giận dữ, thay vì chửi mắng họ, con hãy đóng một cái đinh lên tấm ván gỗ này”.
Ngày qua ngày, tấm ván chi chít những chiếc đinh. Cha cậu lại khuyên: “Nếu con gặp một điều vui hay bớt giận một ai đó, con hãy nhổ những chiếc đinh kia ra khỏi ván.” Dần dần những chiếc đinh trên ván đã được nhổ sạch, cậu bé trở nên biết lắng nghe và dễ tha thứ hơn nhiều. Cậu khoe điều đó với cha, cha cậu bảo đưa tấm ván tới và hỏi cậu bé xem có thấy gì khác không, cậu bé trả lời rằng tấm ván đã không còn lành lặn nữa…
Người cha nói: “Giận dữ, thù hận, ích kỉ, giống như vết đinh kia, có nhổ đi vẫn in hằn sự tổn thương. Chỉ có lòng vị tha mới đem đến cho con người hạnh phúc!”
Quả thật, nếu cứ “mắt đền mắt, răng đền răng” thì có gì là khó, nhưng rồi chính sự hằn thù đó lại để lại những vết thương, vết sẹo ngày một hằn sâu hơn. Hận thù chồng chất hận thù. Con người mãi sống trong vòng luẩn quẩn của đau khổ dằn vặt.
Trên thế giới hôm nay, tại một số quốc gia, vẫn đang diễn ra những cuộc chiến tranh tàn khốc. Con người sống trong hận thù, tàn sát lẫn nhau. Có khi chỉ vì miếng cơm manh áo, mà họ sẵn sàng gây tổn thương cho người khác, để tìm tư lợi cho bản thân mình. Con người đã không ngừng đóng đinh trên cuộc đời của nhau.
Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một con đường, nơi có ánh sáng Đức Ki-tô, ánh sáng mang đến sự an bình và tình yêu thương.
Nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.
Hãy biết tha thứ cho người khác và chịu đựng những đau khổ do người khác gây ra mà không nuôi lòng oán hận.
Hãy kiên nhẫn để đón nhận anh em mình.
Hãy lấy tình yêu thương mà đối lại hận thù.
Hôm nay cùng với Giáo Hội kính nhớ Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ. Vị thánh có lòng tha thứ và lối sống nhiệm nhặt, từ bỏ. Ngài đã dành 40 ngày trong Đan Viện Thánh Apollinare tại Classe vùng Ravenna để đền tội và thống hối cho cha mình, khi chứng kiến ông ra tay giết chết kẻ thù. Ngài còn bị các anh em thù ghét và ám sát khi chọn cho mình lối sống nhiệm nhặt theo Đức Kitô.
Chỉ có lòng tha thứ và tình yêu mới có thể xoa dịu mọi nỗi đau của anh em, nối kết chúng con đến gần nhau hơn. Như Đức Ki-tô trên thập giá, Ngài đã yêu thương những kẻ giết hại mình. Ngài đến trần gian trong âm thầm và rồi trên Thập giá, Ngài đã trút hơi thở trong thinh lặng. Đã bao lần con phản bội Chúa, vung tay giáng những roi đòn hằn trên lưng Chúa, nhưng Chúa vẫn nhân từ rộng lòng thứ tha.
Lạy Chúa, con có thể cho đi thời gian, sức khỏe, tiền bạc, nhưng xóa đi những tổn thương anh chị em gây ra cho con thì rất khó. Chúa muốn con không chỉ tha thứ cho anh chị em mình, nhưng Chúa còn muốn con đối xử tốt và yêu thương họ. Xin Chúa hãy gieo vãi nơi con lòng thương xót của Chúa, để con biết tha thứ như Chúa đã làm cho con. Amen.
COMMENTS