Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần IX Thường niên
Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. (Mc 12:43)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần IX Thường niên
Tin mừng: Mc 12:38-44
Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Sơ bạn tôi kể ở một xứ truyền giáo mà Sơ đó phục vụ, giáo dân xin lễ rất đặc biệt, có lẽ lúc đó họ còn rất nghèo. Họ gọi Linh mục là Ông cố
- Ông Cố, ông Cố! Mơi giỗ cha con, con đưa ông Cố nải chuối, ông Cố mần lễ kỹ kỹ chút nha.
- Ờ để đó đi, mơi Cố dâng lễ cho, tên thánh cha con?
- Dạ, Giu-se gì đó.
- Rồi, Cố nhớ.
Thường họ xin lễ bằng một nải chuối hay con cá ..và còn muốn cha làm lễ kỹ kỹ nữa, thật là...
Thật ra, sau ngày thống nhất, kinh tế ai cũng khó khăn, nhất là những vùng quê hẻo lánh. Dù vậy, họ vẫn biết dâng cho Chúa những của lễ đơn sơ, tâm tình mộc mạc, thực hành sống đạo cách đơn giản nhất.
Trong Kinh Thánh cho thấy Chúa rất thương những người nghèo có tấm lòng chân thành, họ có thể cho hết những gì họ có. Như bà góa nghèo đã bỏ tất cả những gì bà có để nuôi sống bản thân vào thùng tiền ở đền thờ. Chúa muốn của lễ dâng Ngài, không được đánh giá bằng vật chất nhiều hay ít, mà là bằng sự tôn kính và tình yêu. Ta đến với Chúa luôn phải có tấm lòng chân thành chứ không vì điều gì khác.
Ở đời, có những người thích danh tiếng, họ thường muốn khoe khoang và ganh tỵ nhau, ngay cả khi dâng tiền giúp nhà thờ. Có người còn đòi phải được rao tên trong thánh lễ, hay khắc tên trên những của cải mà họ dâng cúng. Họ muốn mọi người thấy được công việc họ làm, để có tiếng khen. Họ tìm mọi cách để thể hiện tài năng khiến mọi người nể phục... thật đáng tiếc như vậy họ đã được trả công rồi.
Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sống khiêm tốn, âm thầm và yêu mến trong mọi việc con làm, dù là làm cho Chúa hay cho mọi người, con luôn làm với tất cả khả năng Chúa ban. Xin cho con nhận thức được rằng con có làm được việc gì, hay có của cải gì, cũng là do Chúa ban, nên phải biết cho đi mà không tính toán. Nguyện cuộc đời con là của lễ dâng hiến trọn vẹn cho Ngài .
COMMENTS