Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần XII Thường niên
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. (Mt 7:12)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Ba tuần XII Thường niên
+ Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh
Tin mừng: Mt 7:6.12-14
“Của thánh, đừng quăng cho chó ; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
- Đang loay hoay trồng những gốc hoa lan, tôi giật mình khi nghe tiếng chào của một bé gái chừng 9 tuổi đứng cạnh tôi,
- Con chào Sr.
Tôi chưa kịp nói thì em bé đã nói tiếp:
- Con đến xin Sr thuốc cho mẹ con ạ
- Thế mẹ con bị làm sao?
- Mẹ con bị ho suốt đêm hôm qua, sáng nay lại thấy mẹ kêu đau đầu, mẹ không dậy đi làm được.
- Mẹ kêu con đến đây xin thuốc hả?
Tôi hỏi bé
- Dạ không ạ! Con tự đến đây xin, vì con muốn mẹ con mau khỏi bệnh.
Nghe bé gái nói như vậy, tôi thật sự nể phục, vì tầm tuổi như vậy, bé đã nghĩ cho người khác. Bé quả là người con hiếu thảo, ngoan hiền. Chỉ có tình yêu mới khiến người ta làm mọi cách giúp đỡ người mình thương yêu.
Chính trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đạo lý làm người, là khuôn vàng thước ngọc mà mỗi người chúng ta cần tập luyện mỗi ngày trong cuộc sống: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7:12)
Chúng ta luôn muốn người khác đối xử tốt với mình, luôn muốn người khác tôn trọng mình. Thế nhưng nhiều khi chúng ta lại chưa làm được điều đó đối với người khác. Chúng ta thiếu tế nhị trong cách cư xử, trong lời nói. Giả như nếu sự việc đó xảy ra nơi bản thân chúng ta thì chúng ta cảm thấy thế nào?
Một điều khác nữa, là chúng ta sống theo chủ nghĩa cá nhân, thờ ơ với những cảm xúc của người khác. Trong khi đó, sự việc xảy ra với chính chúng ta, thì lại được coi là quan trọng.
Lời mời gọi của Chúa qua bài Tin Mừng hôm nay, là muốn mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống của bản thân. Chúng ta có thực sự quan tâm đến người khác chưa? Quan tâm đến những cảm xúc của họ? Để làm được điều này, quả là một quá trình thay đổi cách nhìn, cách sống của chúng ta.
Lạy Chúa, có lẽ từ trước đến giờ chúng con đã sống vô tâm trước những nỗi lòng của người khác. Trong khi đó chúng con lại luôn đòi hỏi người khác phải quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Xin Chúa tha thứ cho sự vô tâm đó của chúng con. Sự vô tâm của trái tim vắng bóng tình yêu. Xin cho con biết đồng cảm, chia sẻ với người khác, “vui với người vui, khóc với người khác”. Đồng thời, cũng ban cho con trái tim của Chúa, trái tim của sự bao dung, của sự yêu thương. Amen.
COMMENTS