Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần X Thường niên
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. (Mt 5:16)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Ba tuần X Thường niên
Tin mừng: Mt 5:13-16
“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Con đường ở giáo xứ K’Nai này được thắp sáng là nhờ các bóng điện năng lượng mặt trời. Bóng điện cũng thưa thớt, nên ánh sáng cũng chỉ đủ cho người ta nhìn thấy đường mà tránh những ổ gà, ổ voi nơi vùng núi này. Nếu ngày nào trời nắng thì ánh điện sẽ sáng rõ hơn, chứ gặp phải 2 đến 3 ngày mưa liên tục thì ánh sáng của nó chỉ lờ mờ.
Nói như vậy để chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của ánh sáng. Ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy để đi, để làm việc…đó là ánh sáng trên thực tế mà chúng ta biết và nhận thấy.
Điều quan trọng hơn cả mà chúng ta cần lưu tâm, đó là ánh sáng trong tâm hồn, ánh sáng của đời sống đức tin. Thật vậy, chính trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã mời gọi chúng ta hãy trở thành ánh sáng cho trần gian. Sống giữa một xã hội với bao thử thách của thời đại, Chúa muốn chúng ta hãy là ánh sáng. Vậy ánh sáng đó là gì?
Nói đến đây, tôi nhớ lại hình ảnh Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận. Quả thật, cuộc đời ngài là ánh sáng mà mỗi người Ki-tô hữu cần nhìn lại đời sống của chính mình. Dù bị giam cầm trong ngục tù, những lúc nào ngài cũng lạc quan, vui vẻ, ân cần quan tâm đến người khác. Ngài có được sự lạc quan vui vẻ, vì ngài đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Chúa. Chính cách sống của ngài đã làm cho người khác có cái nhìn tích cực về đạo Công giáo, và họ đã tin theo Chúa.
Còn chúng ta, chúng ta đã thực sự sống tinh thần của Chúa, sống yêu thương, chân thành, quan tâm giúp đỡ nhau vì tình mến chứ không vì lợi ích cá nhân chưa? Hơn nữa, chúng ta cần sống tốt giây phút hiện tại với lòng biết ơn, sống với thái độ lạc quan, vui tươi. Khi chúng ta sống được như vậy, thì chắc chắn mọi người sẽ nhận thấy Chúa đang hiện diện.
Lạy Chúa, Chúa muốn mỗi người chúng con hãy trở nên ánh sáng cho trần gian, ánh sáng của tình yêu, ánh của sự chân thành quan tâm lẫn nhau. Để ánh sáng đó luôn luôn được thắp lên, thì chúng con cần đến nguồn năng lượng là chính Chúa. Xin cho chúng con là cánh tay nối dài của Chúa, cho chúng con biết đem Chúa đến với mọi người.
COMMENTS