Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Lễ thánh Phê-Rô và thánh Phao-Lô, tông đồ
Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống. (Mt 16:16)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Năm tuần XII Thường niên
Lễ thánh Phê-Rô và thánh Phao-Lô, tông đồ
Hôm nay là lễ bổn mạng Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội, và là ngày kỷ niệm Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám mục Hà Nội được tấn phong Giám mục (1999). Chúng ta nhớ cầu nguyện cho các ngài.
Tin mừng: Mt 16:13-19
Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Mỗi lần được về thăm gia đình, mẹ tôi lại nấu một nồi măng chua nấu với cá, vì đó là món khoái khẩu của tôi. Quả thật, không ai hiểu con bằng cha mẹ, chỉ cần nhìn gương mặt của tôi là mẹ đã biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào rồi.
Khi sống chung với nhau, người ta sẽ hiểu nhau mà không cần nói ra bằng lời. Chính Phêrô khi xưa cũng thế. Ông đã từng sống với Chúa, được đi theo Chúa trong hành trình rao giảng trên dương thế. Chính vì vậy, khi được hỏi ông đã trả lời một cách không do dự: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16:16). Vậy còn mỗi người Kitô hữu chúng ta thì sao. Chúng ta có dám mạnh dạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa như Phêrô hay không? Hay chúng ta lại e dè mà không dám nhận mình là Kitô hữu.
Quả thật, mang danh là Kitô hữu, nhưng nhiều khi chúng ta lại từ chối chính đức tin của mình. Phải chăng chúng ta sợ mất lợi ích cá nhân khi nhận mình là người Kitô hữu.
Hòa chung với Giáo hội hoàn vũ mừng lễ Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho niềm tin, mang Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Phêrô và Phaolô là 2 vị tông đồ trưởng trong Giáo hội, các ngài đã hy sinh để minh chứng cho cho niềm tin vào Đức Kitô. Chẳng lẽ, là con cái chúng ta lại không dám nhận, không dám nói cho người khác biết về Thiên Chúa của mình hay sao?
Lạy Chúa, chúng con được diễm phúc là con Chúa. Chúng con được nhận biết Chúa cũng là do công của các bậc cha anh đi trước. Xin cho chúng con cũng biết trân quý những gì chúng con đã lãnh nhận, đã được thừa hưởng. Một khi đã được thừa hưởng thì chúng con cũng phải noi gương bắt chước những bậc cha anh đi trước. Đó là niềm tin vào Đức Kitô, là sự dấn thân làm chứng cho sự thật. Ước gì mọi người trên khắp hoàn cầu được nhận biết Chúa. Amen.
COMMENTS