Tiền tập viện Micae – Những ngày trong sa mạc
Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. (Hs 2:16)
Tiền tập viện Micae
Những ngày trong sa mạc
Nhờ hồng ân Chúa, Tiền tập viện chúng con đã vào sa mạc để cùng học và sống với Giêsu trong 3 ngày trọn vẹn, từ ngày 29/4 đến ngày 02/5.
Dưới sự hướng dẫn của Thầy Vinh Sơn Phạm Đức Tuấn, SJ., chúng con đã được tiến sâu hơn vào ngôi làng Nazaret để sống, để cảm nghiệm về cung cách hành xử của Giêsu. Với những giây phút được lắng đọng bên Chúa, chúng con cùng nhau tạ ơn Chúa về hành trình đã qua và cùng Chúa, chúng con đặt thêm những viên gạch cho lâu đài của mình.
Qua bài chia sẻ của Thầy, chúng con được mời gọi sống 3 điểm cốt yếu.
- Đầu tiên là “tập từ từ” để luôn trong trạng thái sống tỉnh thức và sẵn sàng.
- Thứ hai là tập sống hai nhân đức hiền lành và khiêm nhường, để luôn trở nên dễ thương và dễ mến với đời với người.
- Điểm cuối cùng chúng con được mời gọi ghi nhớ và phải tìm hiểu không ngừng thể hiện qua ba cái biết là Biết Chúa, biết Dòng và biết mình. Để từ biết, chúng con đi đến yêu và sống.
Lên núi để học hỏi cùng Giêsu và xuống núi để thực hành. Xuống núi gặp lại những con người và tiếp tục sứ vụ của hiện tại, chúng con được mời gọi mang những điều đã học, đã trải nghiệm áp dụng vào cuộc sống thường ngày. Để những giây phút hồng phúc này không qua đi, nhưng sẽ luôn được nối dài trong cuộc đời mỗi người chúng con, đặc biệt là trên hành trình ơn gọi mà chúng con đang theo đuổi.
Trước khi trở lại vùng “đất Mỹ”, chúng con được hòa mình trong lòng biển mênh mông và được hành hương đến với Đức Mẹ Bãi Dâu. Xin Mẹ Maria dịu hiền luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con.
COMMENTS