Nhóm Tiền Vĩnh Thệ và Học viện hành hương Đức Mẹ tại Di Linh
Nhóm Tiền Vĩnh Thệ và Học viện
Hành hương Đức Mẹ tại Di Linh
Tháng năm về trăm hoa đua nở, khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi, xin dâng lên Mẹ trên trời, tấm lòng kính mến, ngàn lời tạ ơn.
Hôm nay 13/5, kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, chị em Học viện và Tiền Vĩnh thệ đang thi hành sứ vụ tại vùng Đức Trọng, có chuyến hành hương kính Đức Mẹ tại Di Linh, viếng mộ Cha Jean Cassaigne, cùng thăm các bệnh nhân phong tại làng Phong Di Linh.
Chương trình bắt đầu với giờ chầu Thánh Thể. Trong giờ chầu, Cha Gioan K' Brel, chính xứ Đăng Srỗn chia sẻ. Xứ Đăng Srỗn có cộng đoàn chị em Đa Minh đang phục vụ.
Tiếp đến là giờ tôn kính Mẹ Maria qua kinh Mân côi. Sau đó, chị em thăm các bệnh nhân đang nhiễm bệnh phong ở nơi đây để trao tặng một số thực phẩm. Nhìn những bàn tay, đôi chân không còn lành lặn, chị em thấy hình ảnh Chúa Giêsu cũng đã từng chạnh lòng thương, chữa lành cho các bệnh nhân phong được nghe trong Tin Mừng, nên chỉ biết thầm cầu nguyện xin Chúa an ủi họ.
Theo như sự hướng dẫn của chú Toàn, một nhân viên ở đây, hiện tại có 65 bệnh nhân có người cao tuổi, người còn trẻ và cả trẻ em. Chị em cảm thấy thương hơn những em nhỏ, là con của các gia đình có người nhiễm bệnh. Chính vì cha mẹ bị bệnh, các em cũng phải ở trong này, không được tiếp xúc với môi trường giáo dục bình thường. Nhưng bù lại, với sự chăm lo bằng tất cả tình thương của quý sơ dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, các cụ già cũng không còn cảm thấy cô đơn và nhóm trẻ con được đối xử bình đẳng như bao người khác. Những bệnh nhân phong giờ đây đã tự tin, đã tươi cười mỗi khi có đoàn từ thiện đến thăm.
Kết thúc hành trình chúng con ghé thăm gia đình Dì k’Nhói tại Dì Linh.
Qua buổi hành hương đầy ý nghĩa, chị em được thêm chất liệu cho các giờ cầu nguyện, thêm nhiệt tình phục vụ, như một lời Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa ban. Cảm ơn quý ân nhân, đã gửi kinh phí cho chị em trao tặng các phần quà đến các bệnh nhân.
Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban cho Hội Dòng được bình an, cho chị em đang đau bệnh được ơn chữa lành, và cho chúng con, những người khoẻ mạnh biết quý trọng sức khoẻ Chúa ban, mà phục vụ đồng bào đang cần bàn tay chúng con chia sẻ.
COMMENTS